Cứ tưởng con mình đã không còn từ khi mới sinh ra, 38 năm sau, người mẹ đứng không vững khi biết được sự thật vô cùng đau lòng.

Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là một mối lương duyên. Ngay cả giữa cha mẹ và con cái, phải có đủ duyên mới có thể đến được với cuộc đời này và được gắn kết với mối quan hệ ruột thịt. Trên đời này có rất nhiều câu chuyện cảm động về sự chia ly, nhưng trong số đó, cũng có không ít câu chuyện đoàn tụ khiến mọi người phải xót xa rơi nước mắt.

Bà Hilda del Carmen Quezada, 65 tuổi sống tại Temuco, Chile đã từng khiến dư luận xôn xao vì câu chuyện đoàn tụ hết sức cảm động của mình. Năm 1983, bà đã sinh được một người con trai, đặt tên là Sergio nhưng khi còn chưa tỉnh lại sau ca sinh, bà Quezada đã nhận tin dữ rằng con mình không có hơi thở từ khi mới chào đời. Đây chính là cú sốc lớn với vợ chồng bà, chính bà Hilda cũng bị suy sụp một thời gian rất dài khi phải đón nhận tin dữ con trai mình đã không còn.

hình ảnh

Bà Quezada chia sẻ lại sự việc. Ảnh: Dailymail

Thế nhưng vào năm 2021, nghĩa là khoảng vài chục năm sau, bà Quezada lại nhận được một cuộc điện thoại khiến cả cuộc đời bà như được đổi mới. Đầu dây bên kia tự xưng là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp các gia đình gặp cảnh chia ly được đoàn tụ. Ban đầu bà rất ngạc nhiên vì gia đình mình không có ai thất lạc, nhưng họ kiên quyết nói rằng đã tìm thấy một người đàn ông khả năng cao là con trai đã mất khi vừa sinh của bà nhiều năm trước, lúc này, người mẹ như đứng không vững khi nghe thông tin trên.

Người đàn ông đó tên là Tyler Graf, đã 38 tuổi và hiện sống tại Texas, Mỹ. Bằng linh cảm không thể giải thích được của một người phụ nữ, bà luôn tin đó chính xác là đứa con trai năm xưa của mình, nó vẫn chưa ch ết và nay đã được tìm thấy. “Tôi không thể tin được chuyện gì đang xảy ra, có hàng nghìn câu hỏi nhảy múa trong đầu, cơ thể tôi như run lên và nước mắt thì không ngừng chảy” – Bà Quezada chia sẻ lại cảm giác khi nhận được thông tin con trai vẫn còn sống.

hình ảnh

Tyler Graf được một gia đình tại Mỹ nhận nuôi. Ảnh: Dailymail

Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng và thực hiện những cuộc xét nghiệm cần thiết, mọi chuyện năm xưa đã được sáng tỏ. Thì ra đứa con trai tên Sergio của bà chưa bao giờ ch ết, thậm chí cậu bé mới sinh vô cùng khỏe mạnh bụ bẫm. Thế nhưng số phận đưa đẩy, đứa trẻ bị đánh tráo ngay tại bệnh viện và bị một tổ chức b uôn người đưa đi mất ngay từ khi mới lọt lòng. Cậu bé sau đó được đưa tới Mỹ, có một gia đình đã nhận nuôi cậu khôn lớn và trở thành người đàn ông 38 tuổi tên Tyler Graf như hiện nay. Gia đình bố mẹ nuôi đối xử với Graf rất tốt nhưng trong vài chục năm qua, chính họ cũng không biết về sự thật đau lòng này, Graf cùng bố mẹ nuôi luôn nghĩ anh là một đứa trẻ bất hạnh, bị chính mẹ ruột người Chile b án đi để lấy tiền.

hình ảnh

Tyler Graf lúc còn nhỏ. Ảnh: Dailymail

Thật may mắn là tổ chức từ thiện phi lợi nhuận đã làm sáng tỏ được câu chuyện thật của họ và giúp Graf toàn tụ được với mẹ ruột sau nhiều năm xa cách. Họ có cuộc gặp gỡ đầu tiên qua Zoom, sau đó khi những lệnh giãn cách do dịch bệnh được nới lỏng, anh Graf đã bay từ Mỹ tới Chile để gặp mẹ ruột.

hình ảnh

Cuộc đoàn tụ đầy nước mắt sau 38 năm. Ảnh: Dailymail

Anh còn có 3 cô em gái ruột sống tại đây, khi gặp lại, họ ôm chầm lấy nhau trong nước mắt, Graf cùng các em gái cũng thân thiết như đã lớn lên cùng nhau suốt thuở thơ ấu. Câu chuyện lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Graf chia sẻ anh thực sự hạnh phúc khi đã gặp được mẹ ruột và biết được sự thật cuộc đời mình, sau nhiều năm xa cách, cuối cùng họ cũng đã có được một cái kết vô cùng viên mãn.