Nhiều người cho rằng người mẹ tuy có “chơi lớn” thật nhưng cũng chỉ vì muốn dạy cho con 1 bài học nhớ đời.

Mỗi lần cho con đi siêu thị, cứ đi qua gian hàng đồ chơi là em phải kéo thằng nhỏ đi mau lẹ chứ để nó thấy một hồi lại đòi cái này đòi cái nọ. Thực ra trẻ nhỏ thì đứa nào cũng thích đồ chơi, nhưng có một vấn đề là chẳng hiểu sao tụi nó rất mau chán nên cứ đòi mua mãi, mua mãi. Nhiều đứa như con em không chịu mua cho là lại khóc lóc ăn vạ, một số thì còn canh mình không để ý lén tự “bỏ túi” mang về nữa cơ. Nhiều người cho rằng trẻ con không biết gì, nhưng dù không biết gì thì đây cũng là hành động sai trái, nếu bố mẹ không có cách giáo dục con đúng đắn, sau này đứa trẻ rất dễ sinh hư đấy ạ. Mới đây, có một người mẹ đã đưa hẳn con trai lên đồn cảnh sát sau khi phát hiện cậu bé lén mang đồ chơi từ cửa hàng về đây. Cách dạy con của người mẹ mới nghe qua thì có thể khiến người khác giật mình nhưng nghĩ lại thì quả là rất đúng đắn đó nha các chị.

Câu chuyện xảy ra ở một đồn cảnh sát tại Nghĩa Ô. Một người mẹ đã dẫn theo cậu con trai nhỏ của mình đến và thẳng thừng: “Tôi muốn dắt thằng bé đến để đầu th ú”. Ban đầu, các viên cảnh sát cũng bất ngờ nhưng sau khi nghe người mẹ trình bày, họ cũng hiểu được vấn đề và rất phối hợp giúp đỡ người mẹ dạy dỗ con trai mình.

hình ảnh

Người mẹ thằng thừng đưa con đến đồn cảnh sát. Nguồn: Sohu

Cô cho biết, cậu con trai của mình sau giờ học đã đi tới một tiệm tạp hóa với bạn và lén lút bỏ túi một hộp đồ chơi. Sau khi về nhà, cô đã vô tình phát hiện và rất tức giận nhưng không biết phải làm thế nào. Người mẹ cho biết đây không phải là lần đầu, sự việc này đã xảy ra 1 lần trước đó, cô cũng đã răn dạy, đưa ra hình phạt với con nhưng dường như cậu bé vẫn chưa ý thức được mình đã sai và sai ở đâu. Chính vì thế, lần này cô mới quyết định đưa con đến thẳng đồn cảnh sát.

Viên cảnh sát tiếp 2 mẹ con cũng rất nhanh chóng giải quyết vấn đề, anh dẫn cậu nhóc đi xem khu vực xử lý nếu phạm lỗi sai và nói với cậu bé, trộm c ắp nếu bị phát hiện rất có thể sẽ bị giữ lại tại đây. Bé trai thấy thế thì đã khá lo lắng hoảng sợ, không ngừng đưa mắt cầu cứu mẹ. Sau khi đi “thăm quan” xong, cậu bé cũng thú nhận rằng thực ra đây đã là lần thứ 3 mình tr ộm đồ, nhưng mẹ chỉ mới phát hiện được 2 lần, còn lần đầu thì thành công trót lọt. Sau đó, cậu nhóc rối rít xin lỗi và hứa từ nay sẽ không tái phạm nữa.

hình ảnh

Cảnh sát đã dắt cậu bé đi "thăm quan". Nguồn: Sohu

Viên cảnh sát lúc này vẫn giữ thái độ rất nghiêm khắc, hỏi cậu bé đã nhận thức được lỗi sai của mình chưa. Sau đó yêu cầu đứa trẻ viết cam kết vào một tờ giấy trắng. Khi con trai viết cam kết, người mẹ đứng bên cạnh lại một lần nữa kiên nhẫn dạy dỗ con, nhắc cho con nhớ lỗi sai của mình và nếu còn tái phạm thì sẽ gặp phải những hậu quả như thế nào. Cách xử lý của người mẹ và thái độ phối hợp tuyệt vời của viên cảnh sát đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.Tuy chỉ là một vụ việc nhỏ, không nhất thiết phải “dắt nhau lên đồn” như thế nhưng viên cảnh sát vẫn rất nhiệt tình trong việc giúp một người mẹ giáo dục con trai mình thật tốt.

hình ảnh

Hành động của người mẹ nhận được nhiều sự đồng tình từ các phụ huynh khác. Nguồn: Sohu

Thế nhưng, vẫn có một số ý kiến cho rằng hành động của người mẹ là “hơi quá”, nhưng thực ra hơi quá như thế lại thực sự tốt cho con mình. Nếu quá vô tâm thờ ơ, chẳng đoái hoài gì khi con mắc lỗi, lần này có thể chỉ là một hộp đồ chơi nhưng sẽ chẳng ai biết trong tương lai đứa trẻ còn nhắm đến những thứ gì. Giáo dục, uốn nắn con trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội chính là trách nhiệm của mỗi bậc phụ huynh.