Cảm thấy xấu hổ với bạn bè vì bố đi xe 600 triệu, cậu con trai quyết định không bước lên xe.
Có con rồi mới biết, chẳng có giai đoạn nào nuôi con là không lo lắng vất vả. Khi bầu bì sinh nở thì chịu cực khổ về thể xác, con dần lớn lên mỗi thời điểm lại có những nỗi khổ riêng. Mà em thấy thà tụi nó còn nhỏ, chăm tuy có cực thiệt nhưng còn nhẹ được cái đầu đôi chút, chứ con cứ bước vào cái tuổi dậy thì dở dở ương ương rồi thì lại lo sốt vó. Tầm tuổi này nuôi dạy chúng nó khó khăn cực các mẹ ạ, nhưng là bố là mẹ thì cũng phải cố gắng. Mới đây em có đọc được bài viết về một cậu học sinh tâm sự không dám bước lên xe bố mình về nhà vì xấu hổ, đọc vừa thấy thương cho người bố mà cũng vừa thấy thương cho cậu bé nữa.
Câu chuyện hiện vẫn đang gây tranh cãi tại một mạng xã hội khá nổi tiếng tại Hàn. Người chia sẻ là một cậu học sinh vẫn còn trong độ tuổi đến trường, lời tâm sự như sau: “Mỗi khi đến trường đón tôi, người bố 52 tuổi của tôi lại đi chiếc K3. Qúa xấu hổ với bạn bè nên tôi đã quyết không bước lên xe, từ mai tôi sẽ đến trường bằng xe bus còn hơn”.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: QQ
Ngay bên dưới bài tâm sự “than vãn” của cậu bé, một người dùng khác đã để lại bình luận đáng chú ý: “Nếu không nuôi cậu, ông ấy đã có thể sắm một chiếc K9 rồi đấy!”. Được biết, ô tô K3 được nhắc đến trong câu chuyện này là một loại ô tô có mức giá khoảng trên dưới 600 triệu đồng, còn chiếc K9 nằm ở phân khúc cao hơn, khoảng 2,7 tỷ đồng.
Bài chia sẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm và gây tranh cãi mạnh mẽ, rất nhiều người bày tỏ quan điểm của mình về sự việc. Đa phần các ý kiến đều cho rằng giới trẻ hiện nay quá coi trọng những hào nhoáng vật chất bên ngoài. Chúng không biết bố mẹ đã phải lao động vất vả thế nào để con cái được sống một cuộc sống đủ đầy. Cuộc sống của cậu bé này tuy chưa gọi là giàu có xa hoa nhưng vẫn quá đủ đầy, được đưa rước đi học mỗi ngày, thế thì có gì phải xấu hổ?
Trong khi đó, một số ý kiến khác lại cho rằng việc một đứa trẻ ở độ tuổi này quá quan tâm về vẻ ngoài và ánh nhìn từ bạn bè là điều vô cùng bình thường. Đứa trẻ này cũng cần được đồng cảm, giáo dục uốn nắn để con thực sự hiểu ra những giá trị của cuộc sống thay vì chỉ xấu hổ vì hoàn cảnh của mình không bằng người khác.
Thực tế cho thấy, trong cuộc sống có không ít trường hợp trẻ mặc cảm vì gia đình không giàu có, đủ đầy bằng những bạn khác. Tuy nhiên, vẫn có những trẻ ý thức được hoàn cảnh gia đình mình, biết yêu thương quý trọng và hiểu cho cha mẹ, từ đó phấn đấu hết sức để tự mình vươn lên. Vậy tại sao lại có những khác biệt này? Theo các chuyên gia tâm lý, khác biệt có thể nằm ở cách dạy con của mỗi gia đình.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: QQ
Tuổi dậy thì dễ bị cám dỗ bởi rất nhiều những cạm bẫy trong xã hội. Đã có nhiều trường hợp quá ham m ê vật chất, sẵn sàng đánh đổi tất cả để đổi lấy vẻ ngoài hào nhoáng và kết quả phải chuốc lấy những kết cục cay đắng, đánh mất tương lai. Đó chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho cha mẹ, nên ý thức giáo dục, uốn nắn con kỹ càng hơn.
Hãy dạy cho trẻ biết giá trị của đồng tiền và làm thế nào để có được những đồng tiền trong sạch. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần dạy con biết trân trọng, thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ khi phải tích cực lao động để đổi lấy cơm ăn, áo mặc, học phí,… cho con mỗi ngày. Thông qua cách giáo dục này, con sẽ hiểu ra một điều rằng, bản thân mình cần tôn trọng cha mẹ vì cha mẹ đã cố gắng hết sức để đem tới cho gia đình những điều tốt đẹp nhất. Thay vì xấu hổ, mặc cảm vì nhà mình chưa bằng người khác, nếu con muốn tốt hơn nữa, bản thân con sẽ phải cố gắng không ngừng. Dạy con ý thức được hoàn cảnh gia đình, thích nghi với môi trường sống và biết phấn đấu để có được những thứ tốt đẹp hơn chính là một trong những bài học cha mẹ không nên bỏ qua để trẻ nên người.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1