Suốt 2 năm, người con ròng rã đi khắp nơi để tìm mẹ đi lạc. Anh còn treo thưởng 3,5 tỷ đồng cho ai giúp anh tìm lại mẹ già. 

Câu chuyện của người con đã thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và không khỏi xót xa trước tình cảnh thất lạc mẹ của anh. Tháng 4/2020, mẹ của anh bỗng dưng mất tích và đến nay vẫn bặt vô âm tính. Biết rằng chuyện tìm người như mò kim đáy biển nhưng người con trai 40 tuổi không thôi hy vọng sẽ gặp lại mẹ. Anh lái ô tô đi khắp nơi, dán thông tin về mẹ để mọi người có thể giúp anh.

hình ảnh

(Ảnh vietnamnet)

Mới đây, anh còn thông báo sẽ tặng 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) cho người nào giúp anh tìm lại mẹ hoặc cung cấp thông tin có liên quan. "Trừ khi tìm được mẹ, còn không thì cả đời này tôi không bao giờ yên lòng. Chỉ cần còn thở, tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm mẹ", người con trai chia sẻ. 

Thất lạc người thân là một điều vô cùng đau đớn, đặc biệt đó là con cái hay cha mẹ của mình. Trong 2 năm qua, người con chưa khi nào yên giấc vì vẫn không biết mẹ hiện đang ở đâu và nhiều lần anh còn mơ thấy mẹ. Anh vẫn luôn tự dằn vặt bản thân vì để mẹ đi lạc.  "Tôi rất mệt mỏi, thực sự tự trách mình", người con bộc bạch. 

Anh kể, tháng 4/2020 đã đón mẹ từ quê lên thành phố sinh sống với mình. Bà có bệnh trí nhớ kém do thiếu oxy lên não. Có lúc bệnh trở nặng, bà thậm chí còn không nhận ra người thân. Khi ở thành phố, bà vẫn giữ thói quen tập thể dục vào buổi sáng. Vào khoảng 8h30 sáng 26/4/2020, bà ra khỏi căn hộ và mất tích từ đó đến nay. 

Từ ngày mẹ đi lạc, anh nhờ người thân chăm sóc cha già giúp mình, còn vợ lo toan nhà cửa và chăm các con. Anh tập trung làm việc để kiếm nhiều tiền, trang trải chi phí đi tìm mẹ trong suốt 2 năm qua. Mỗi khi nghe có ai cung cấp thông tin hay manh mối là người con đều nhanh chóng lái xe đến tận nơi nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. 

hình ảnh

(Ảnh vietnamnet)

Trên đường đi tìm mẹ, anh còn chứng kiến nhiều cụ già đi lạc người thân. Cùng trong hoàn cảnh này, anh đã nhiệt tình giúp họ đến cảnh sát để sớm gặp lại gia đình. Nói về động lực để đi tìm mẹ, anh cho biết bản thân rất khâm phục những người đi tìm con suốt mấy chục năm ròng rã nhưng vẫn không từ bỏ. Tình thân, máu mủ ruột thịt là một điều rất thiêng liêng và làm sao có thể yên lòng để sống vui vẻ khi đang thất lạc người thân. 

“Còn hơi thở, sẽ cố gắng hết sức”. Người con trai 40 tuổi luôn dặn lòng điều này để bản thân không từ bỏ việc tìm lại mẹ ruột đi lạc. 

Khi câu chuyện của anh được chia sẻ rộng rãi, đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự xót xa cũng như cầu chúc người con sớm gặp lại mẹ của mình. Đây cũng là lời nhắc nhở đến nhiều người khi trong gia đình có người lớn tuổi bị giảm trí nhớ. Hãy luôn dành sự quan tâm, để mắt đến họ vì rất có thể trong một tích tắc là lạc mất nhau và rơi vào tình cảnh khốn đốn như người con trong câu chuyện trên.