Báo chí lâu lâu có bài viết về mấy vụ vỡ hụi, chủ hụi ôm đống tiền bỏ trốn, vậy đó mà nhiều người vẫn không tin, cứ nghĩ ở đâu đó chứ chưa tới lượt mình đâu. Hoặc là chủ hụi này được lắm không có lôm côm như mấy vụ trên báo. Rồi chuyện gì tới cũng tới thôi. Không vơ đũa cả nắm nhưng đa phần nhiều dây hụi bể ra, chỉ các con hụi thiệt thân thôi mẹ à.
>>> Vợ chồng già tin lời con dâu của bạn thân, bị lừa mất trắng 9 tỷ vì thiếu hiểu biết luật
Đây này, theo tin từ trang Vietnamnet em mới đọc được. Bà T., 82 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP.HCM được đưa vào Bệnh viện Gia Định cấp cứu hồi ngày 12/5/2021. Được xuất viện về nhà, bà cụ cứ suy nghĩ nhiều, huyết áp lên và nhập Bệnh viện quận Bình Thạnh điều trị lần hai. Từ thời điểm đó tới nay bà cứ yếu dần.
Nghe kể lại từ ông Ngọc là con trai của bà, ông góp hụi 2,3 tỷ đồng, em út của ông gần 1 tỷ và 2 đứa em khác là 600 triệu, còn bà Tám là mẹ ông góp 80 triệu. Ông không giấu nỗi đau mất tiền, vừa thấy mình ngu.
Chủ hụi là một người phụ nữ tên Nguyễn Ngọc Linh Thùy. Vì gia đình ông Ngọc quen biết Thùy đã lâu cho nên không mấy đắn đo khi góp hụi. Thật ra mới đầu chỉ góp số nhỏ, khoảng 2 đến 3 triệu đồng thôi, rồi sau đó tăng dần lên. Ông Ngọc tham gia nhiều dây hụi mà tất cả đều do Thùy làm chủ.
Khi liệt kê trong đơn tố cáo gửi đến cơ quan Công an TP.HCM, ông Ngọc không khỏi giật mình khi nhìn dãy số dài các dây hụi mà ông đã nộp tiền, thống kê lên đến 49 dây hụi khác nhau.
Ông tâm sự, tiền mấy anh em trong gia đình buôn bán, tích cóp làm ăn mãi mới có được, từ bữa tới giờ ông không tài nào ngủ được, xuống mất mấy ký và gia đình ông suy sụp.
Không chỉ ông Ngọc mà có hàng chục ngàn lá đơn tố cáo các bị hại trong vụ việc này, nếu đây là vụ bể hụi thì ước tính số tiền đã bốc hơi lên đến trăm tỷ đồng.
Quào thật không thể tưởng các mẹ ạ, vài trăm triệu còn nghe được, đằng này là trăm tỷ đồng đó.
Ông Bình cũng là một trong số các nạn nhân trong vụ bể hụi này, ông ở gần nhà Thùy chưa đầy 2km, và số tiền ông mất khoảng 300 triệu đồng. Ông nói chơi hụi chỗ Thùy được gần 2 năm, mấy kỳ trước đến hạn vẫn được trả đều. Lần cuối ông đóng hụi là hôm 25/4/2021. Hôm đó gặp Thùy thấy tỉnh queo, không có gì bất thường, có thể đã lập kế hoạch lừa đảo từ trước. Vì mấy căn nhà Thùy mua đều đã sang tên cho họ hàng. Nên giờ ông tố cáo Thùy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mẹ ông Bình cũng tham gia đường dây hụi này, vì bệnh nặng nên đã rút số tiền vài trăm để chữa bệnh từ trước chứ không là giờ cũng mất trắng.
Không chi nhiều tiền bằng ông Ngọc, nhưng số tiền ông Bình bỏ ra chơi hụi mỗi tháng không phải là ít, 70 đến 80 triệu mỗi tháng. Ông lo lắng nên phải giấu vợ.
Đến ngày 10/5/2021 là ngày chủ hụi Thùy mất liên lạc vỡ lở, mấy ngày sau trên group chat Zalo với 111 thành viên tham gia. Đây cũng là số lượng các con hụi mất tiền mà một người tham gia tổng hợp từ số điện thoại mà mọi người cung cấp. Người này nói có người ở xa như quận 4, 5,8 hay thành phố Thủ Đức, thậm chí có nhà mất 20 tỷ mà vì lý do cá nhân nên họ không làm đơn thuê luật sư riêng đòi tiền. Giống nhiều người khác, con hẻm mà có những người tham gia hụi ai nấy đều xôn xao tin, có người mất 800 triệu tiền gốc, trong đó có người nhận tiền từ nước ngoài về để lo cho gia đình khi sau này già yếu.
Mấy người ai cũng bảo trước giờ nhà đó uy tín lắm, 2 giờ khui hụi thì 6 giờ trả tiền. Có đi đâu cũng thông báo đầy đủ cho các dây hụi, giờ biến mất và nhà cũng khóa cửa luôn. Bà con của nhà đó ở gần thì trốn trong nhà miết không dám bước chân ra ngoài gặp người thân.
Sau tìm hiểu mới biết, Thùy sinh năm 1974, quốc tịch Úc. Thùy về Việt Nam rồi tổ chức chơi hụi từ 10 năm trước, số tiền tham gia lúc đầu nhỏ sau lớn dần. Thậm chí trước khi biến mất, nữ chủ hụi này còn vay mượn hàng tỷ đồng từ nhiều người khác nhau.
Nạn nhân có người chờ sinh con mà giờ lại mất tiền không biết sao xoay sở, có người đang nuôi con nhỏ 3 tháng, buồn chán quá mà mất sữa cho con bú luôn.
Ngay sau khi nhận đơn, Công an đã thông tin đến Tổng Lãnh sự quán Úc ở TP.HCM để xử lý trong trường hợp Thùy đã rời khỏi Việt Nam và quay về Úc.
Chời ơi, coi bao nhiêu vụ vỡ hụi, có lẽ đây là vụ mà em thấy đau lòng nhất đó các mẹ.
Vì các vụ trước em coi chủ hụi có bỏ trốn thì cũng quanh quẩn ở Việt Nam thôi, rồi Công an sẽ lần theo dấu vết mà truy tìm ra để xử lý về tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản với án phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm, hoặc tù chung thân. Ngoài ra, còn phải áp dụng biện pháp bổ sung là nộp phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, căn cứ Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Còn vụ này số tiền bị chiếm đoạt quá lớn đến hàng trăm tỷ, mà chủ hụi lại là người nước ngoài (do có quốc tịch Úc), nhiều khả năng không còn ở Việt Nam khiến công tác truy tìm để xử lý càng trở nên khó khăn.
Cũng theo Bộ luật hình sự hiện hành, người nước ngoài mà phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam nếu được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế thì vấn đề xử lý sẽ giải quyết theo Điều ước quốc tế. Ngược lại nếu không có thì giải quyết theo con đường ngoại giao.
Đối với chủ hụi là Thùy nếu xác định có dấu hiệu của tội lừa đảo và không phải là nhóm người được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao theo quy định nêu trên thì phải chịu hình thức xử lý thep pháp luật hình sự Việt Nam và tất nhiên là theo khung hình phạt em đã đề cập trên.
Biết bao nhiêu người tin tưởng góp hụi rồi mất đó, vậy mà nhiều người vẫn cứ tin. Tiền làm ăn, kinh doanh tích lũy bao lâu có được sao không gửi ngân hàng tiết kiệm, sao không tìm kênh đầu tư chính thống mà bỏ vào để có thêm lời, lại đi đóng cho chủ hụi mà chỉ có dựa vào niềm tin chứ chẳng có giấy tờ, chứng từ gì. Dù pháp luật hiện hành có quy định và cho phép tổ chức dây hụi, nhưng nó phải đảm bảo tuân thủ pháp luật. Phần lớn nhiều người lợi dụng sự cho phép này mà làm việc trái pháp luật.
Vụ việc này là bài học xương máu cho ai đang và có ý định chơi hụi, nên dừng ngay đi trước khi quá muộn.
Nguồn ảnh: Vietnamnet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1