Tôi yêu cái đẹp, thời trai trẻ gặp con gái xinh là khó cầm lòng. Nói chung tôi nghĩ đây là tật chung của cánh đàn ông. Nhất là bản thân cũng kiếm ra tiền nên tôi lại càng chơi bời vì nghĩ mình có quyền hưởng thụ. Cứ gặp cô nào xinh là tôi tán nhưng cũng chỉ chăm chiều 1 thời gian, chán lại thay người khác, tính bao giờ chơi đủ rồi mới kết hôn.
Thế mà năm 29 tuổi tôi gặp Hiên, loằng ngoằng thế nào tôi lại để cô ấy mang bầu. Tôi giục đi bỏ nhưng Hiên không chịu, bố mẹ cô ấy còn tìm tới tận nhà bắt tôi phải chịu trách nhiệm nếu không sẽ làm to chuyện, tôi đành phải cưới.
Ảnh minh họa: Nguồn Matichonweekly.com
Xét về nhan sắc, Hiên là cô gái xấu nhất trong số những người tôi hẹn hò. Thực ra thời gian ấy tôi chưa tìm được đối tượng nào xinh hơn nên mới phải “yêu tạm” Hiên. Ai ngờ Hiên lại để dính bầu trong khi mỗi lần 2 đứa gần gũi là tôi đều nhắc cô ấy phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Hiên giải thích:
“Em có uống nhưng chẳng hiểu sao vẫn dính. Bác sĩ cũng giải thích có thể do thuốc tránh thai kém chất lượng”.
Tôi nghĩ chẳng qua Hiên lấy lý do cố tình cho tôi sập bẫy nhưng coi như tôi dại thì phải chấp nhận cưới. Có điều kết hôn với Hiên xong tôi vẫn qua lại với phụ nữ khác bởi thực tình không có tình cảm đậm sâu gì với vợ.
Hiên lại hay ghen, lúc nào cũng muốn quản thúc làm tôi càng bực. Đã thế, cưới được 2 tháng vì rình đánh ghen chồng mà vợ tôi ngã xe máy dẫn tới sảy thai. Thế là chẳng còn lý do gì phải gắn bó với Hiên, tôi quyết định ly dị.
Bỏ Hiên một thời gian thì tôi tái hôn và có con. Tuy nhiên tôi vẫn cặp bồ giống như để đổi gió. Thú thực bảo tôi cả đời chỉ gắn bó với duy nhất 1 người phụ nữ là chuyện không thể.
Tái hôn được 3 năm tôi gặp Lan, một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng hút hồn. Vừa gặp lần đầu tôi đã như bị tiếng sét ái tình làm cho mất hết lý trí. Những ngày tháng sau đó tôi bị cuốn vào vòng quay ái tình với Lan mà quên hết vợ con gia đình. Tôi còn đưa em về làm thư ký riêng của mình, cung phụng yêu chiều Lan hết mực để cho Lan quản lý tài chính công ty bởi trong đầu tôi đã tính tới việc sẽ ly hôn lần 2 để cưới Lan làm vợ.
Thế nhưng cũng vì quá mê đắm Lan mà tôi chẳng để ý tới công ty. Tới khi xảy ra chuyện, khách hàng kiện công ty sản xuất hàng giả, tôi mới cuống cuồng quay lại kiểm tra thì phát hiện chính Lan đã lừa tôi cho sản xuất hàng kém chất lượng, bòn rút hơn chục tỷ đồng khiến công ty lao đao.
Biết mình bị người tình “chơi”, tôi cay cú tính tìm cách kiện không ngờ cô ta cười đắc ý ghé tai tôi bảo:
“Ở cạnh vợ cũ 3 năm mà anh không nhận ra à?”.
Nghe bồ nói, tôi ngớ người. Hóa ra cô ấy chính là Hiên, sau khi li hôn với tôi vì hận chồng nên Hiên ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mĩ, chỉnh lại toàn bộ khuôn mặt cũng như vóc dáng để quay về tiếp cận trả thù tôi. Cô ấy bòn rút ngần ấy tiền, hại công ty tôi lao đao khả năng phá sản cao nhưng tôi lại chẳng có chứng cứ gì mà kiện. Tôi thật sự có nằm mơ cũng không thể ngờ mình lại thất bại trong tay vợ cũ như thế này.
Ảnh minh họa: Nguồn Matichonweekly.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1