Khi con gái ra trường đi làm, dẫn bạn trai về giới thiệu tôi phản đối ngay vì cậu đó quá nghèo chẳng nhìn thấy chút tương lai nào. Tôi muốn con mình có thể lấy được một người đàn ông tốt, có điều kiện để lo cho con bé.

Tôi phải làm công tác tư tưởng lắm mới tách được 2 đứa ra. Thậm chí phải hẹn gặp riêng chàng trai kia nói chuyện, yêu cầu chủ động chia tay con bé.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Sau đó nhờ người làm mai, tôi tìm được cho con gái một thanh niên ưu tú đấy chính là con rể tôi bây giờ. Cậu ấy xuất thân trong gia đình gia giáo, bố mẹ có điều kiện mà bản thân cũng có sự nghiệp vững vàng, làm ra tiền. Ban đầu con tôi không chịu, nó nói không có tình cảm nhưng tôi động viên:

“Con gái lúc yêu mộng mơ thế nào cũng được chứ kết hôn phải biết nhìn thực tế con ạ. Mẹ trải qua rồi hôn nhân cần tiền mới có hạnh phúc. Yêu mấy mà không có tiền rồi cãi vã, sớm muộn cũng chia tay”.

Nói mãi con bé mới chịu nghe. Nhìn thấy con được gả vào gia đình khá giả tôi mới an lòng, nghĩ phần đời của nó sẽ không vất vả như mình trước đây.

Thế nhưng khi con chính thức đi làm dâu người ta tôi nhận ra tính toán của mình là sai. Thực tế làm dâu nhà giàu không sướng như tôi nghĩ, cưới xong con bé bị gia đình nhà chồng bắt nghỉ việc, sinh liên tiếp 3 đứa con. Họ tuyên bố:

“Nhà tôi không thiếu tiền. Tôi rước dâu về để sinh đẻ chứ không phải lao ra đường”.

Vậy là bao nhiêu công nuôi con ăn học của vợ chồng tôi thành công cốc. Lấy chồng xong, con bé bị biến thành máy đẻ rồi làm ô sin phục vụ mấy tầng lớp nhà chồng từ ông bà, bố mẹ tới chồng con. Cũng vì quá vất vả mà lấy chồng có vài năm con bé nhìn già đi trông thấy. Tiền cũng không được quản lý, chồng nó kiếm được bao nhiêu đưa cả cho mẹ. Không ít lần con gái tôi về nhà kêu chán muốn bỏ chồng nhưng tôi lại trấn an:

“Mỗi người một hoàn cảnh con ạ. Nhà chồng con vô tâm nhưng đổi lại con không bao giờ phải lo tài chính. Vất vả một chút nhưng không phải đau đầu chịu áp lực kiếm tiền là hơn nhiều người rồi. Quan trọng là 3 đứa con của con nó có tương lai, được học trường tốt. Thả ra sức con làm sao mang lại cho chúng cuộc sống như thế”.

Mấy năm trước tôi phát hiện con rể ngoại tình. Hôm ấy trên đường đi dự đám cưới đứa cháu họ, tôi bất ngờ nhìn thấy con rể với 1 người đàn bà lạ mặt đi ra từ một khách sạn ven đường, cười nói tình cảm lắm. Hôm sau tôi gọi riêng nó tới nhà nói chuyện, thái độ của nó thật sự khiến tôi không ngờ tới. Nó thẳng thừng thừa nhận đã phản bội vợ.

“Con ngoại tình nhưng vẫn lo chu đáo cho gia đình không để con gái mẹ phải thiếu thốn, thiệt thòi gì. Nếu mẹ không chấp nhận được thì cứ đưa mẹ con cô ấy về, con cưới vợ mới. Còn không mẹ hãy để mọi chuyện như vậy thì nhà cửa yên ấm”.

Tuy thất vọng nhưng tôi cũng phải thừa nhận vợ chồng chúng nó ly hôn sẽ có vô số người muốn nhảy vào vị trí của con bé làm khổ 3 đứa cháu ngoại tôi. Nghĩ vậy, tôi quyết định giữ kín bí mật này suốt 10 năm nay không dám để lộ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com