Ngày trước em quyết lấy chồng em bây giờ chủ yếu là mạnh ở bố mẹ vun vào. Nhất là mẹ em, bà ham thông gia khá giả, nhà nhiều đất thì con mình về đó làm dâu sẽ sướng:

“Thằng Dũng nó được tất cả các mặt, cao ráo đẹp trai, công việc, nhà cửa đường hoàng, bố mẹ thì buôn bán kinh doanh tiền không thiếu. Lấy nó hưởng 1 đời”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Thời điểm ấy em cũng 27 tuổi, gia đình giục quá nên thôi cũng chấp nhận cưới cho xong đi. Vậy nhưng làm vợ rồi, em mới hiểu chọn chồng không thể vội, lại càng không thể dựa vào tiêu chí tiền bạc mà kết hôn.

Nhà chồng em đúng là giàu có nhưng sống bạc lắm. Trong mắt họ lúc nào tiền cũng có giá hơn người. Nhất là em, gia cảnh không tương xứng lại càng bị coi thường.

Hôm cưới em được nội ngoại đôi bên cho 3 cây vàng, trong đó chủ yếu là bên nội trao nhiều chứ ngoại cho được 6 chỉ. Cưới xong chồng em bảo luôn:

“Emđưa hết vàng với tiền cưới gửi mẹ. Tiền ấy chủ yếu của bên nhà này cho chứ bên kia được mấy đồng”.

Em nghe tím mặt nhưng vẫn nhẹ nhàng.

“Giờ vợ chồng là gia đình riêng rồi, tiền phải tự quản sao lại đưa mẹ”.

Anh ấy quát:

“Anh chỉ tin tưởng mẹ giữ chứ vợ cũng chỉ là người dưng, tin sao được”.

Nghe câu ấy là em hiểu tương lai đời mình sẽ ra sao nhưng tất cả đều đã muộn quá rồi. Sau cưới vài tháng em đã phát hiện chồng có bồ bên ngoài. Lúc yêu cầu chấm dứt thì anh ta lại ngang nhiên thách thức:

“Tôi quen người ta trước, cô mới là người đến sau”.

Nản quá em đã định ly hôn, về nhà khóc với mẹ đẻ thì bà lại nói rằng:

“Đàn ông trăng hoa là thường. Nhất là đàn ông có tiền lại càng khó tránh. Nhưng con phải biết tỉnh táo mà suy xét,… rõ ràng con là người được thằng Dũng chọn cưới làm vợ. Cái đó mới quan trọng”.

Rồi bà khuyên em, đàn ông ngoại tình sau vẫn sẽ quay về bên gia đình. Trong khi nhà Dũng giàu, em phải cố bám trụ để sau này hưởng cái tài sản đó. Cứ như thế em lại đành nhẫn nhịn làm theo ý mẹ đẻ. 6 năm cưới tính ra Dũng ngoại tình không dưới 3 người. Anh ta còn ngang nhiên đưa đàn bà về nhà ngủ lúc em đi công tác. Nản quá, em nói với mẹ chồng, bà ấy lại bênh con trai:

“Cô làm vợ không nên hồn, con trai tôi mới phải ra ngoài ăn nằm với phụ nữ khác”.

Mẹ đẻ em thì vẫn một mực xui con gái giả câm giả điếc:

“Kệ nó con ạ, mình là vợ phải biết nhún nhường. Đàn ông trăng hoa mấy rồi sau cũng về với vợ, các cụ vẫn nói ‘cáo chết 3 năm quay đầu về núi’ mà. Giờ con ly hôn để bố mẹ mang tiếng có con gái bỏ chồng à? mặt mũi nào nhìn hàng xóm. Lấy chồng theo chồng, không phải động tý lại bảo bỏ”.

Đấy, cứ hễ em nhắc tới chuyện ly hôn là mẹ đẻ lại can ngăn nên thực sự em không biết phải chịu đựng đến bao giờ nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com