Ngày yêu, anh chị trong nhà can em đừng lấy Khánh bởi em có hình thức, gia đình lại có điều kiện chọn đâu cũng được tấm chồng tốt. Ngược lại Khánh chẳng có gì ngoài mỗi tấm bằng đại học. Các chị gái em cứ khuyên:
“Trên đời này không tồn tại cái gọi là túp lều tranh 2 trái tim vàng đâu. Phải có tiền mới có hạnh phúc, không tiền thì yêu mấy rồi cũng cắn cấu nhau thôi. Tốt nhất chọn thằng nào có nền tảng vững để lấy, sau về mình đỡ chật vật chỉ sinh nở chăm sóc gia đình thôi”.
Ảnh minh họa: Sanook.com
Bố mẹ em thì hiểu tính con gái hơn, họ biết ý em đã quyết không ai cản nổi nên chỉ động viên:
“Thôi thì vợ chồng là cái duyên, lấy Khánh con sẽ phải chịu vất vả thiệt thòi. Nhưng nếu vợ chồng biết bảo ban nhau làm ăn, yêu thương đùm bọc thì rồi mọi thứ sẽ ổn”.
Thương con gái bố mẹ em tạo điều kiện hết mức cho chàng rể. Ông bà mua chung cư cho bọn em ở rồi cấp vốn cho anh đứng ra làm riêng lại cho cả mối làm ăn ruột của mình để kiếm lời.
Nhờ có bố vợ giúp đỡ, sau 3 năm chồng em bắt đầu kiếm chác được. Cứ nghĩ được nhờ nhà ngoại nhiều như thế, anh ta sẽ biết trân trọng vợ. Vậy mà mới phất lên có tí tiền, chồng em liền ngoại tình, cặp với con bé kém gần chục tuổi.
Em là đứa tinh ý, nhạy cảm, chỉ cần chồng thay đổi 1 chút cũng sẽ biết ngay. Có mấy lần em để ý Khánh thì thụt mang điện thoại vào nhà tắm nhắn tin là đoán chắc có vấn đề nên không rời mắt theo dõi. Chỉ sau 1 tuần là em biết anh ta có bồ.
Nghĩ cay tận cổ, với tất cả những gì bản thân em đã hi sinh vì chồng rồi công sức tiền của bố mẹ em đổ vào con rể mà hắn dám quay lưng thì thật sự không thể chấp nhận được. Em đắn đo rất nhiều, nghĩ ghen tuông không giải quyết vấn đề, quan trọng là phải lấy lại tất cả những gì đã bỏ ra.
Từ ngày phất lên, chồng em mua được 2 mảnh đất. Lúc mua mỗi mảnh giá trị 1.5 tỷ sau hơn năm lên gần 3 tỷ/mảnh. Vàng anh ta đưa em cũng tích được chục cây. 1 mặt em vẫn vờ diễn như chưa biết chồng phản bội vẫn yêu chiều chăm sóc nâng niu, mặt khác âm thầm làm thủ tục chuyển giấy tờ 2 mảnh đất đó sang tên mình rồi bán thẳng. Cứ nhằm hôm nào chồng say, em đưa giấy cho ký nói là hợp đồng bảo hiểm xe, bảo hiểm nhân thọ.
Hôm đó đi làm về Khánh hớn hở khoe với em:
“Anh mới kiếm được cái dự án lớn cần vốn nên sẽ bán 1 mảnh đất với vàng đi để lấy tiền. Vàng đang cao mà đất cũng được giá rồi, bán thời điểm này là thích hợp. Được 1 công đôi việc luôn”.
Em nghe thế chỉ cười nhạt bảo:
“Đất nào, vàng nào mà anh đòi bán?”.
Vừa nói em vừa đưa cho hắn đơn ly hôn bảo:
“Thấy anh bận chăm nuôi người tình bé bỏng, tôi đành bán đất bán vàng để lo cuộc sống mới cho mẹ con rồi. Giờ anh ký đơn rồi xách đồ ra khỏi nhà tôi”.
Chồng em há mồm trước những gì vợ nói. Anh ta lao như điên vào tìm giấy tờ sổ đỏ 2 mảnh đất không thấy, vàng cũng bốc hơi mới ngã ngửa biết vợ nói thật đành năn nỉ van xin nhưng muộn rồi.
Ảnh minh họa: Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1