Chồng hiện tại là mối tình đầu của em. Em yêu anh ấy từ năm thứ nhất đại học, ra trường đi làm 3 năm là đứa cưới. Ngoài anh ra, em chưa từng để mắt tới bất cứ người đàn ông nào khác.
Vợ chồng em bị muộn con do chồng tinh trùng yếu. Lúc đi khám anh ấy chỉ có đúng 8% là tinh trùng khỏe có đuôi nên phải uống thuốc điều trị, tẩm bổ 2 năm trời thì vợ mới có bầu được. Vì mong con nên khi thấy vợ khoe que thử 2 vạch, anh sung sướng lắm:
“Từ nay việc nhà cửa bếp núc anh sẽ lo. Vợ chỉ việc nghỉ dưỡng để sinh con khỏe mạnh cho anh là được”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Cả mẹ chồng em cũng mừng, vốn chiều con dâu giờ em lại có tin vui nữa khiến bà càng quan tâm hơn. 9 tháng mang bầu, em được cả nhà nâng niu, chăm bẵm hết mức thành thử tính tới ngày lên bàn đẻ em tăng 25kg, người to như thùng phi di động.
Tuy nhiên con em chào đợi lại mang đôi mắt 1 mí trong khi cả họ nội, họ ngoại ai cũng 2 mí. Càng lớn thằng bé lại càng chẳng giống bố cũng chẳng giống mẹ. Hàng xóm láng giềng tới chơi toàn lời ra tiếng vào:
“Cái thằng này giống ai lạ thật. Bố đẹp trai thế lại chẳng giống”.
Ban đầu chồng em cũng không để ý nhưng nhiều người nói quá khiến anh bắt đầu quay sang hỏi vợ:
“Kể cũng lạ, thằng Tôm nó chẳng giống ai trong nhà là sao…”.
Mới đầu thì anh bóng gió nói thế. Sau bị người ngoài khích bác nhiều, không ít lần anh ấy nói thẳng rằng:
“Có phải cô ngoại tình, thằng Tôm chắc chắn không phải con tôi”.
Rồi anh ấy còn đòi mang con đi xét nghiệm ADN nhưng em tuyên bố thẳng:
“Nếu anh không tin thằng bé là con anh thì chúng ta ly hôn. Tôi cấm anh chạm vào 1 sợi tóc của nó. Đừng làm tổn thương con tôi”.
Thực sự em cảm thấy bản thân bị xúc phạm vô cùng, cũng may mẹ chồng em luôn ở bên động viên:
“Kệ nó con ạ. Rồi sẽ có lúc chồng con hiểu ra thôi”.
Vợ chồng em căng thẳng tới mức 2 đứa từng ly thân mấy tháng trời. Bố mẹ đẻ em còn giục:
“Hay con đưa thằng bé đi xét nghiệm cho rõ trắng đen đi, chồng khỏi nghi ngờ”.
Em không đồng ý bởi mang con đi xét nghiệm có nghĩa em tự thừa nhận bản thân mình có vấn đề. Hơn nữa, với em con giống ai không quan trọng, miễn em biết nó là đứa con do mình dứt ruột đẻ ra.
Cứ như thế hôn nhân của em trục trặc trong suốt 10 năm. Tuy ngoài mặt chồng em cũng không nhắc tới chuyện con trai không giống mình nữa nhưng em thừa hiểu anh ấy vẫn còn lăn tăn trong lòng. Cho tới chiều hôm ấy, em vào dọn phòng mẹ chồng, vô tình lại nhặt được tấm ảnh cũ của bà rơi trong gầm tủ. Đó là ảnh một người đàn ông khá đẹp trai đứng ôm bà nhìn rất tình cảm. Vừa nhìn qua em đã thấy người ấy có nét gì đó rất giống con trai mình, đặc biệt là đôi mắt cũng là 1 mí, rồi đôi lông mày đều hệt nhau nên vội vàng chạy lại gặng hỏi mẹ chồng. Hỏi mãi bà mới khai thật:
“Thực ra trước khi lấy bố con mẹ đã có bầu với ông ấy. Đó mới thật sự là bố đẻ của chồng con. Chuyện này mẹ định sống để bụng, chết mang theo nhưng xem ra đã đến lúc mẹ phải nói thật cho con biết. Thằng Tôm nó giống ông nội nó mới có mắt một mí”.
Chồng em đứng ngoài nghe rõ từng lời mẹ mình nói, anh ngây người hiểu rằng bao năm nay đã nghi oan cho vợ. Cũng may bố chồng em mất rồi nên sự thật này không quá ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của gia đình.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1