Tôi năm nay 60 rồi đã có dâu rể, cháu ngoại cháu nội đủ cả. Con trai làm cách nhà 100 cây số, vợ chồng nó ăn nên làm ra nên cũng mua được nhà riêng. Con dâu tôi sống theo kiểu hiện đại nên nó thuê giúp việc chứ không cần nhờ đến mình lên trông cháu. Ngược lại con gái tôi lấy chồng rồi mua đất gần đây, thế nên từ lúc nó sinh con tôi chăm lo cho cháu ngoại từ đầu đến cuối.

Lúc con gái hết thời gian thai sản tôi cũng sang nhà trông cháu, ngày thì ở đấy còn tối lại đi xe đạp điện về cơm nước cho ông nhà.

Con rể tôi làm ra tiền nên cho vợ con có cuộc sống đàng hoàng, sung túc. Thỉnh thoảng tôi lại thấy con gái khoe:

“Anh mới mua cho con sợi dây 5 chỉ mẹ ạ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo

Thấy con gái hạnh phúc tôi cũng mừng lây cho nó, người làm mẹ chỉ cần con mình được chồng yêu thương là tốt rồi.

Con rể tôi khôn khéo lắm, nó có vẻ quý mẹ vợ thỉnh thoảng lại dấm dúi đôi ba triệu bảo:

“Bà cầm mà mua thuốc bổ uống”.

Nó có tiền nên mỗi lần bố mẹ vợ cần là sẵn sàng giúp không chưa bao giờ thấy đòi lại cả. Có con rể như vậy tôi cũng thấy mát cả mặt.

Thế nhưng mọi thứ không được như mình nghĩ. Hôm đó tôi với hội phụ nữ phường tổ chức đi du lịch một đêm 2 ngày. Đúng lúc con gái cũng bảo chồng nó đi công tác nên đành nhờ bà nội sang trông cháu.

Đi chơi cả ngày mệt rồi, tôi với bà bạn rủ nhau về phòng nghỉ thì chạm luôn mặt con rể đang kéo vali đi bên một cô gái ăn mặc rất trẻ trung, xinh đẹp lên lấy phòng khách sạn. Tôi lúc đấy cứ ngơ cả người nhưng vẫn thốt lên:

“Ơ, Quân à, sao con lại ở đây?”

Con rể tôi cũng ngại lắp bắp bảo:

“Mẹ, mẹ cũng đến đây à?”.

Cô gái kia thì khoác tay con rể tình cảm lắm, nó chào tôi rồi hai đứa đi vào phòng. Lúc đó tôi không còn tâm trí nào mà nói chuyện với bà bạn nữa. Khi về đến phòng tôi mở điện thoại thì thấy con rể nhắn mấy cái tin.

“Mẹ đừng nói gì với Trang nhé, mai con về luôn”.

Tôi cũng nhắn tin mắng nó một trận nhưng con rể chỉ nhận mình sai xin tôi đừng nói gì với vợ nó. Giận lắm nhưng tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, tạm thời cứ im lặng đã.

Thằng rể về mua hải sản, quà cáp cho vợ con. Nhìn cảnh con gái ngồi bên đĩa tôm hùm cười tươi rói, chụp ảnh khoe lên facebook mà tôi buốt hết cả ruột gan.

Biết con mình bị cắm sừng nhưng tôi không dám hé răng nói nửa lời. Con gái tôi vốn rất hiền lành có phần yếu đuối. Nó đang sống trong cuộc hôn nhân ngập tràn hạnh phúc. Nếu giờ biết chồng có người khác bên ngoài chắc chắn sẽ sốc không chịu nổi.

Vậy nên dù tức giận con rể nhưng tôi vẫn giấu giếm mọi chuyện chỉ sợ gia đình nó tan đàn xẻ nghé, con cái bất hạnh. Nhưng cứ bơ đi để rể phản bội con gái mình trắng trợn như vậy tôi cứ thấy bức bối trong lòng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com