Cũng là trẻ con nhưng cuộc sống lại khác biệt tới vậy, có bé sống vô lo vô nghĩ, có bé phải đi nhặt đồ thừa.
Trên đời này vẫn còn những đứa trẻ kém may mắn, cha mẹ sinh ra lại không chăm lo cho con cuộc sống đàng hoàng. Còn nhỏ đã phải sớm bươn chải khắp nơi, mưu sinh kiếm tiền dù đang tuổi ăn tuổi học. Tất nhiên, không phải người trong cuộc, làm sao biết cuộc sống gia đình họ thế nào, sao có thể trách cha mẹ chúng được.
Chỉ thấy thương các con, vốn dĩ đâu được chọn cha mẹ, hoàn cảnh sinh ra. Không may vào chỗ khốn khó, chịu thiệt thòi so với bạn bè đồng lứa là chuyện phải chấp nhận. Mới ngày 23/7 vừa qua, một nhiếp ảnh gia đã chia sẻ những bức ảnh nhuốm màu xót xa.
Anh bắt gặp một bé trai lục thùng rác tìm vỏ chai. Điều làm anh xót xa là bé trai đó còn uống nước thừa trong chai để đỡ khát. Nghĩ lại con mình ở nhà cũng tầm tuổi này, vẫn đang được cha mẹ cho ăn ngon, mua đồ chơi mới. Đâu tới nỗi cơ cực, ăn thừa uống cặn như vậy đâu.
Ảnh: QQ
Theo câu chuyện em xem trên QQ, sự việc xảy ra ở đường phố Tây An, Hồ Bắc, Trung Quốc. Nhiếp ảnh gia đã phát hiện ra bé trai lục thùng rác vào ngày 23/7. Ngay khi những bức ảnh được đăng lên, nhiều người đã rơi nước mắt vì thương đứa trẻ đó.
Trong ảnh, bé trai mặc bộ độ đã sờn cũ màu xanh, tay kéo theo một cái túi lớn đựng toàn phế liệu. Giữa dòng người đông đúc, cậu bé dừng lại trước cái thùng rác, dùng tay không lục lọi đống rác.
Lúc đó, bé trai vô tình nhặt được chai nước khoáng người ta vứt đi, trong chai còn ít nước. Không ngần ngại, bé trai mở nắp, trút phần nước đó ra uống, chai rỗng thì bỏ vào túi của mình, coi như lại tăng thêm thu nhập. Nhìn hình ảnh đó, nhiếp ảnh gia tự dưng xót xa, có lẽ con đang rất khát.
Hôm đó là một ngày nắng nóng mùa hè, mùi trong thùng rác bốc ra rất hăng, ai đi ngang cũng cố né thật xa. Thế nhưng, cậu nhóc này không ngần ngại hít mùi khó chịu, đến bới thùng rác tìm phế liệu, vỏ chai. Một câu chuyện thật sự rất buồn.
Ảnh: QQ
Bản thân nhiếp ảnh gia cũng là một người cha, con anh ở nhà cũng tầm tuổi cậu bé này. Nhìn thấy đứa trẻ phải đi nhặt rác như vậy, anh thấy khó chịu quá. Tuy nhiên, nhiều người xem xong thì bày tỏ quan điểm khác. Họ cho rằng, cha mẹ ở nhà đang rèn luyện khả năng sống của trẻ. Tức là cố ý cho con đi nhặt phế liệu để trải nghiệm và có bài học về quý trọng đồng tiền.
Nhưng nhiếp ảnh gia cho biết mọi người đoán sai rồi, đứa trẻ này đi nhặt phế liệu là vì cuộc sống mưu sinh buộc phải làm như vậy. Nhiếp ảnh gia có hỏi thì người gần đó cho biết đứa trẻ này thường xuyên đi lang thang quanh đó nhặt rác mỗi ngày. Anh hỏi cư dân mạng, nếu cha mẹ cho con trải nghiệm cuộc sống, ít nhất họ phải đứng gần đó theo dõi. Vậy họ ở đâu, anh chẳng thấy ai cả.
Thứ hai, quần áo của đứa trẻ rất cũ, tồi tàn, nếu là trải nghiệm cuộc sống thôi thì cha mẹ nào nỡ cho con mặc bộ quần áo cũ mấy ngày liền như vậy. Anh thấy thương cho đứa trẻ đó, trẻ con cùng lứa nghịch đồ chơi, ngồi điều hòa mát lạnh. Đứa trẻ này lại không được sống một cuộc sống đúng với lứa tuổi.
Ảnh: QQ
Anh chỉ hy vọng qua những bức ảnh anh chia sẻ, sẽ có ai đó quan tâm, đến giúp đỡ cho cậu bé này. Anh hy vọng sẽ ít đi những trẻ em nghèo trên thế giới và nhiều hơn nữa những tấm lòng ấm áp, giúp đỡ các em.
Điều anh mong thì ai cũng mong cả, nhưng em thật sự tò mò, ảnh lên tranh cãi với cư dân mạng, nói rất nhiều. Nhưng rốt cuộc là ngay lúc đó, ảnh có ra tay giúp gì cho em bé lục thùng rác đó không, ví dụ như mua cho bé đó chai nước, cái bánh chẳng hạn. Chứ em nhìn thằng bé uống nước trong chai vứt đi em cũng xót quá ạ. Nhưng xa xôi quá, sao mà tới mua cho bé chai nước được.
Em cũng đồng ý với anh này là mong có nhiều tấm lòng ấm áp, giúp đỡ các em. Nhưng quan trọng là hành động thiết thực, lỡ có gặp ngoài đường thì cho các em ít nước, ít bánh, của ít lòng nhiều. Chứ thấy rồi đưa lên mạng kêu thương quá thì cũng hơi sượng ạ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1