Với hơn 2 triệu trẻ em đã bỏ học từ tháng 3 năm trước, việc trường học sắp mở cửa trở lại đã quá muộn màng.

Từ năm ngoái Philippines đã đóng cửa trường học, vì điều kiện thiếu thốn, không thể học online, hơn 2 triệu trẻ đã bỏ học vì nCoV. Có người bảo đây là dự báo cho một tương lai nghèo đói khi trẻ em thất học.

Nhưng thực tế thì chẳng cần đến tương lai, hiện tại các em cũng đã rất nghèo rồi. Có trường hợp các em phải đi nhặt rác để phụ gia đình, giúp mẹ trị bệnh. Cô Vy khiến nhiều người lâm cảnh khó khăn nhưng thiệt thòi và tổn thương nhiều nhất có lẽ là trẻ em.

Nhiều đứa trẻ bỏ học đi nhặt rác

Xem thông tin trên DW, Unicef mà buồn quá. Hàng triệu đứa trẻ bỏ học vì cuộc sống vốn đã quá nghèo mà còn gặp phải Cô Vy khiến nhiều gia đình có con nhỏ mất kế sinh nhai. Ước mơ được trở thành giáo viên, bác sĩ, cảnh sát, nhưng hiện tại, việc học cho xong chương trình phổ thông với hàng triệu trẻ ở Philippines cũng là điều xa vời.

hình ảnh

Jonathan đã bỏ học từ năm trước. Ảnh: CNA

Lý do chính khiến các em bỏ học là vì thiếu thốn thiết bị học trực tuyến. Tiền mua thức ăn còn không có thì lấy tiền đâu mà mua điện thoại, máy tính.

Jonathan, một học sinh 12 tuổi cảm thấy ghen tị đến bật khóc với các bạn vì có điện thoại học. Em hiện đã bỏ học. Gia đình lâm vào cảnh quá khốn đốn, em đã phải đi nhặt rác và đồ nhựa tái chế hơn 9 tháng nay. Mỗi buổi em kiếm được 0,4 đô, chăm chỉ nhặt rác đến khi tiết kiệm được tiền mua điện thoại thì nhà em gặp chuyện.

Mẹ bị ốm, số tiền dành dụm đó đành mang đi chữa bệnh cho mẹ. Bố em làm nghề chạy xe ôm, trước khi có nCoV, gia đình vẫn có thể sống tạm đủ, em vẫn được đến trường. Tuy nhiên, từ lúc phong tỏa, tiền thuê nhà cũng không thể trả nổi.

Đã có lúc nhà chức trách ủng hộ máy học online nhưng dù xếp hàng rất lâu, bố em vẫn không thể xin được gì. Người bố 47 tuổi không hề muốn con làm việc nguy hiểm này nhưng em vẫn trốn đi làm phụ giúp gia đình. Đáng buồn, không chỉ em mà nhiều đứa trẻ cũng bỏ học đi nhặt rác.

hình ảnh

Cô Vy khiến nhiều đứa trẻ nhà nghèo gặp khó khăn, một số phải bỏ học đi nhặt rác. Ảnh: CNA - NYT

Bất ổn tinh thần của trẻ em khi không được đến trường

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc trường học đóng cửa kéo dài đã tạo ra một cuộc khủng hoảng. Không chỉ trên toàn lĩnh vực giáo dục mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, hạnh phúc và sự an toàn của trẻ em.

Ngay cả những học sinh có thể duy trì việc học trực tuyến cũng đang gặp phải trở ngại rất lớn. 80% phụ huynh cho biết việc học của con họ đã sa sút đi rõ rệt. Theo thống kê của chính phủ, chỉ có khoảng 18% hộ gia đình ở Philippines có kết nối Internet tại nhà.

Mạng chập chờn càng khiến cho học sinh mất đi động lực học tập, học nhưng không hiểu thì cũng bằng thừa. Nhiều thầy cô đã nghĩ ra cách phát bài tập về nhà cho học sinh nhưng không có người hướng dẫn, các em cũng không thể làm gì được.

hình ảnh

Trẻ em Philippines học hành sa sút khi không được đến trường. Ảnh: DW

"Thế hệ của chúng em đang phải chịu đựng những bất ổn tinh thần tồi tệ nhất. Em không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng, chán nản về những khó khăn hiện tại". Đây là lời phát biểu của một học sinh đang trải qua thời gian học trực tuyến bế tắc. Cha mẹ đã cố gắng hết sức cho em tiếp tục học, bản thân em lại học chẳng được gì, thật sự rất căng thẳng.

Cái giá của việc đóng cửa trường học là tiếp tục khiến những đứa trẻ mắc kẹt trong đói nghèo. Không có hy vọng nào để trẻ em nghèo cải thiện vị thế của mình trong xã hội nếu không được giáo dục.

Việc hơn 2 triệu trẻ bỏ học là một thực tế đáng buồn ở Philippines. Các em không chỉ cần bù đắp về kinh tế để được tiếp tục đi học mà còn cần được xoa dịu tâm lý, chữa lành tâm hồn.

Nỗi niềm, cảm xúc bị đè nén trong những ngày phong tỏa, giãn cách khiến trẻ em có nguy cơ mắc phải các bệnh lý như trầm cảm, hậu chấn tâm lý, mất ngủ... Nếu không nhận được sự hỗ trợ và an ủi về tinh thần kịp thời, những đứa trẻ này chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề tâm lý nghiêm trọng lâu dài về sau.