10 tuổi đã biết suy nghĩ tự mình kiếm tiền mua quà tặng mẹ thế này thật sự con rất ngoan và giỏi.

Vừa rồi khắp nơi xôn xao chuyện thi cử, điểm số, em thấy nhiều mẹ vào bình luận cũng khá hay. Các mẹ nói điểm số cao thấp không quan trọng, con học giỏi dở là do khả năng, quan trọng là phải dạy con hiếu thảo, nhân cách tốt. Chứ con cái có học giỏi mà bất hiếu, hỗn hào thì cũng vứt.

Đúng là có đứa con hiếu thảo, dù con chỉ xếp hạng trung bình ở lớp vẫn thấy mát lòng mát dạ lắm các mẹ. Hôm trước em còn xem được câu chuyện con trai hiếu thảo với mẹ. Bé mới 10 tuổi đã biết đi gom đồng nát để mua quà cho mẹ. Không phải nhà con khó khăn gì, chỉ đơn giản là con muốn tự mình kiếm tiền, chứ không phải xin mẹ. Con là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện và có hiếu, rất đáng khen.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Theo thông tin em xem trên sohu, một em bé 10 tuổi ở Kinh Môn, Hồ Bắc, xứ Trung đã chịu thương chịu khó đi gom phế liệu để bán kiếm tiền. Con được khen là hiếu thảo với mẹ vì theo như bật mí, con sẽ dành dụm tiền mua vòng cho mẹ.

Trước đó, con còn bảo bán thùng giấy các thứ lấy tiền mua đồ chơi. Nhưng qua một năm, tự dưng con lại đổi ý, chuyển sang mua quà cho mẹ. Người mẹ kể bé X. năm nay 10 tuổi, học xong lớp 4 ở trường tiểu học. Gia đình kinh doanh quầy bán đồ ăn nhanh nên bình thường có nhiều thùng các tông, chai lọ.

Bé đã gom lại và đóng gói tất cả, sau đó mang đến chỗ thu mua phế liệu bán. Toàn bộ số tiền bán được đều do bé tự giữ. Sau một năm cần mẫn đi bán phế liệu, hiện con đã tiết kiệm được hơn 1.000.000 đồng. Giờ đi đâu, hễ thấy phế liệu con lại gom thêm về đem bán.

"Kỳ nghỉ hè năm ngoái nó đòi mua đồ chơi. Tôi bảo nó dành dụm tiền để mua, vậy là con gom phế liệu bán, giờ nhìn thấy trên đường cũng nhặt về bán", mẹ bé kể về nguyên nhân con trai đi bán phế liệu. Sau đó, con nói với mẹ là con không mua đồ chơi nữa đâu, con để dành tiền thêm mua vòng tay cho mẹ.

Người mẹ nghe xong vừa vui mừng lại cảm động, không người con trai thật hiếu thảo. Sau khi chiếc clip em bé đi gom phế liệu bán kiếm tiền mua quà cho mẹ được đăng lên mạng xã hội, rất nhiều người vào khen và xin thông tin của bé. Trang cá nhân của người mẹ cũng một phen bùng nổ lượt truy cập.

Một số người nhiệt tình tới nỗi nhắn mẹ kêu bé đến nhà cho chai nhựa về bán. Để tránh ảnh hưởng đến con, người mẹ đã tạm thời gỡ video xuống, coi như kỷ niệm riêng trong gia đình. Nhà vốn không hề khó khăn, con đi bán phế liệu là trải nghiệm và học tính tự lập.

Khen bé 10 tuổi hiếu thảo, hiểu chuyện, đồng thời cũng phải khen mẹ bé nữa. Vì chị có cách dạy con hay, con đòi mua đồ chơi, chị cho con tự tìm cách. Bình thường chắc chị cũng dạy con về đạo hiếu, cách làm người nên con mới có suy nghĩ thương mẹ, mua vòng tặng mẹ như vậy. Nghe bảo những đứa trẻ có hiếu, lớn lên sẽ ngày càng may mắn hơn.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Để dạy con hiếu thảo, biết ơn không khó, mẹ có thể áp dụng dạy con từ đời sống hàng ngày:

1. Cho con biết được nỗi vất vả của cha mẹ

Đừng để trẻ suốt ngày sống trong truyện cổ tích, hãy để con được nhìn thấy cuộc sống thực tế, nơi đồng tiền làm ra không dễ và việc gì cũng đều vất vả. Chỉ khi nhìn thấy được sự cực nhọc, hy sinh của cha mẹ, con cái mới học cách biết ơn. Còn cứ để con sống trong nhung lụa, con cứ tưởng mọi thứ đều dễ dàng, không biết trân trọng.

2. Nói không với những yêu cầu vô lý của con

Mẹ bé X. đã thẳng thừng từ chối tiền cho con mua đồ chơi, thay vào đó là để con nghĩ cách tự kiếm tiền mua đồ chơi. Đó là cách dạy con hay, vừa dạy con tự lập, vừa giúp con hiểu được giá trị đồng tiền, kiếm tiền không hề dễ. Từ chối những đòi hỏi vô lý của trẻ có thể khiến trẻ trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn.

3. Tạo cơ hội để con học cách hiếu thảo

Đơn giản lắm mọi người, trong nhà mẹ có thể để con mang đồ ăn cho ông bà, rót nước cho cha, đấm lưng cho mẹ. Rất nhiều việc để con học cách hiếu thảo, cứ tùy theo khả năng và độ tuổi của con mà làm thôi. Theo thời gian, trẻ hình thành thói quen quan tâm đến cha mẹ, ông bà, biết dùng hành động để bày tỏ hiếu thuận với người trong gia đình.

Sự giàu có nhất của một gia đình không phải là nhà sang hay xe đắt tiền mà là nuôi dạy một đứa con hiếu thảo. Khi một đứa trẻ có tấm lòng biết ơn, con có thể tìm thấy những điều tốt đẹp ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Sống có trước có sau thì đời con sẽ mãi luôn có được những điều tốt đẹp.

*Bài viết có thể hiện góc nhìn cá nhân