“Thu nhập của tôi ngày càng thấp hơn trong những năm qua do chi phí sinh hoạt tăng và gia đình tôi ngày càng đông đúc hơn.”

Nhiều nơi trên thế giới vẫn duy trì quan niệm con đàn cháu đống, cho rằng gia đình càng có nhiều con thì càng được coi là thịnh vượng. Do vậy họ không kiểm soát sinh sản, đặc biệt ở những nơi mà văn hóa cho phép người đàn ông có thể có con với nhiều bà vợ khác nhau.

Từng là một doanh nhân khá giả, ông Musa Hasahya, 67 tuổi, giờ đây đang chật vật nuôi sống gia đình “cồng kềnh” của mình. Khi đứa con thứ 102 chào đời, ông Musa quyết định cầu cứu chính quyền giúp 12 bà vợ của ông sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Người đàn ông cho biết đã quá ngán ngẩm khi mỗi ngày mở mắt ra đều phải nghĩ đến chuyện làm gì với 102 người con và 568 đứa cháu của mình.

hình ảnh

Ông bố của 102 người con cho biết không thể nuôi dạy từng đó đứa con (Nguồn ảnh Revistacrescer)

Người đàn ông có 12 bà vợ thề sẽ không sinh thêm con vì phải chật vật với quá nhiều miệng ăn. Musa Hasahya, 67 tuổi, đến từ Lusaka ở Uganda, nơi cho phép chế độ đa thê, đã van nài những người vợ đang trong độ tuổi sinh đẻ của mình sử dụng biện pháp phòng ngừa. Ông bố của 102 người con nói rằng ông "không thể chịu đựng thêm bất kỳ đứa con nào nữa vì nguồn lực hạn chế, không đủ tiền mua thức ăn". Ông cũng yêu cầu chính quyền cung cấp các biện pháp kiểm soát sinh sản cho các bà vợ của mình. Musa cũng cảnh báo bất cứ ai có kế hoạch lấy hơn 4 người vợ hãy nhìn vào “gương sáng” của mình. Rõ ràng lúc này đây ông không cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ chút nào.

hình ảnh

Mỗi tháng cả nhà họp mặt đông đủ 1 lần (Nguồn ảnh Revistacrescer)

Gia đình đông đúc sống cùng nhau trong một khu nhà có 12 phòng ngủ ở Lusaka, Uganda. Người cha nói rằng ông có thể phân biệt được 102 người con của mình, nhưng lại gặp khó khăn trong việc xác định danh tính của từng đứa cháu của mình trong số 568 đứa. Ông thậm chí còn không biết tên một số đứa.

Musa Hasahya kết hôn lần đầu tiên vào năm 1971 với người vợ Hanifa. Sau khi kết hôn, ông bỏ học và hai năm sau lên chức bố khi hai vợ chồng có bé gái đầu lòng. Thừa kế công việc của gia đình, Musa rất bảnh bao và là một thành viên được kính trọng trong cộng đồng. Ông là doanh nhân trẻ thành đạt, ưa làm từ thiện, đất đai bạt ngàn. Vì thế Musa quyết định sẽ tăng quy mô số thành viên của gia đình mình. Ông nhớ lại:

“Vì tôi có thể kiếm được chút tiền nên tôi quyết định mở rộng gia đình bằng cách kết hôn với nhiều phụ nữ hơn. Tôi đảm bảo rằng mỗi người trong số các bà vợ của tôi đều được cung cấp đất, dụng cụ làm nông để sản xuất lương thực, đủ nuôi sống gia đình."

hình ảnh

Cả gia đình sống nhờ vào việc làm nông (Nguồn ảnh Revistacrescer)

Nhưng câu “trời sinh voi sinh cỏ” đã dần không còn phù hợp nữa. Sau nhiều thập kỷ sinh con và kết hôn, giờ đây ông bố của 102 người con đang nhờ chính phủ hỗ trợ cho việc học hành của các con mình.

Musa cho biết: “Thu nhập của tôi ngày càng thấp trong những năm qua do chi phí sinh hoạt tăng cao và gia đình tôi ngày càng đông hơn. Tôi đã cưới hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác. Làm sao một người đàn ông có thể hài lòng với một người phụ nữ được."

“Tất cả các bà vợ của tôi đều sống chung một nhà. Tôi dễ dàng theo dõi họ và cũng ngăn họ bỏ trốn theo những người đàn ông khác trong làng này”, Musa nói thêm.

Nhiều người cho rằng một gia đình quy mô như vậy thì chẳng khác gì một hậu cung và mâu thuẫn xảy ra hàng ngày. Thậm chí đứa con lớn nhất của Musa còn lớn hơn người vợ trẻ nhất 21 tuổi. Thật khó để giữ mọi thứ theo quy củ, tuy nhiên ông bố của 102 người con cho biết các bà vợ chung sống với nhau rất hòa thuận.

hình ảnh

Các bà vợ sống hòa thuận với nhau, tuy nhiên có 2 người đòi ly hôn vì lý do tài chính (Nguồn ảnh Revistacrescer)

Người vợ đầu tiên Hanifa còn hết lời ca ngợi chồng mình: “Anh ấy có một trái tim biết lắng nghe. Anh ấy không bao giờ vội vàng đưa ra quyết định trước khi nghe ý kiến ​​của tất cả các bên. Chồng tôi không thiên vị ai cả. Anh ấy đối xử bình đẳng với tất cả chúng tôi.”

Chế độ đa thê được coi là hợp pháp ở Uganda, cho phép một người đàn ông lấy nhiều vợ cùng một lúc. Điều tra dân số năm 2014 của Uganda cho thấy khoảng 8,3% phụ nữ đã kết hôn hoặc chung sống trong một mối quan hệ đa thê. Musa Hasahya quyết định rằng đã đến lúc phải ngừng tăng gia và nói rằng ông “đóng cửa nhà máy”.

Ở Uganda, có một điều cấm kỵ xung quanh các biện pháp tránh thai. Những người dùng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình thường được cho là lăng nhăng hoặc có mối quan hệ không trong sáng. Ông Musa gặp vấn đề về sức khỏe và không còn khả năng làm việc. Vì vấn đề tài chính, hai người vợ của ông đã đề cập đến việc ly hôn. Ở tuổi 67 và đã có 102, ông thấy rằng dừng lại lúc này là sáng suốt. Zulaika, người vợ trẻ nhất và đã sinh 11 người con cũng đồng ý với chồng sau khi thấy rõ chồng mình đã vất vả như thế nào và tài chính trong nhà kiệt quệ ra sao vì sinh con quá nhiều. Tuy vậy, nhiều người cho rằng thay vì bắt các bà vợ phải tự kế hoạch hóa, ông bố của 102 người con tốt nhất nên đi tri.ệt sản. Dẫu sao thì “nhà máy” không có nguyên liệu làm sao có thể sản xuất ra “sản phẩm” được, đúng không các mẹ?