Ngày nay, với sự phát triển của thời đại, tư tưởng trọng nam kinh nữ đã trở nên lỗi thời.
Nhiều người thích có con gái, mong là sẽ có một cô con gái như ý. Nếu sinh con trai đầu lòng thì quyết không bỏ cuộc, sẽ lại cố gắng có thêm đứa nữa. Dù sao thì hiện thực đang ở trước mắt, một đứa con trai đồng nghĩa với việc cày cuốc thêm một chiếc xe, thêm một căn nhà, thêm một món quà cho đàng gái khi con đến tuổi dựng vợ gả chồng.
Có gia đình thì lại thích có đủ nếp và tẻ. Ai có con gái đương nhiên muốn có con trai, ai có con trai thì muốn có một cô con gái khi sinh đứa thứ hai. Đáng tiếc trên đời có bao nhiêu hạnh phúc được viên mãn, đâu phải cứ mong muốn là được.
Chẳng hạn như một cặp vợ chồng có con trai đầu lòng, để thỏa ước nguyện có trai có gái nên họ sớm có đứa thứ hai. Kết quả, họ muốn một cô con gái, nhưng khi khám thì bác sĩ bảo rằng mang tam thai.
Hai vợ chồng hy vọng trong ba đứa sinh ba sẽ có một đứa con gái, hoặc tốt hơn nữa là hai đứa con gái, nếu cả ba đứa đều là con gái thì sau này sẽ được ăn sung mặc sướng.
Ảnh 163
Muốn 1 được 3 thì càng tốt chứ sao, nhưng té ra lần sinh thứ hai này vẫn là con trai, hẳn 3 cậu bé bụ bẫm, không đứa nào là con gái. Tính cả con trai đầu lòng, họ có tổng cộng bốn cậu con trai, điều này khiến bố có lúc rất vui, có lúc lại rệu rã vì chăm 4 đứa con nhỏ một lúc.
Nuôi nấng chăm sóc con cái là một việc vô cùng vất vả, hai vợ chồng không thuê bảo mẫu, một mình dốc toàn lực nuôi mấy đứa nhỏ. Ban ngày mẹ ở nhà chăm sóc các con, khi mẹ nghỉ ngơi, bố gánh vác trọng trách thay mẹ. Nhà đông con vui nhưng cũng cực, có lúc bế 3 đứa con trên tay, trông một đứa trong nôi, khuôn mặt ông bố đầy vô cảm.
Ảnh 163
Chưa kể khi cả nhà ra ngoài dạo chơi thì lực lượng đông đảo, hùng hổ lấn át cả những gia đình khác. Nhưng để phân công công việc, giữ 4 đứa trẻ cùng lúc cũng chẳng dễ dàng gì. Ngoài ra cũng phải sắm các thứ đồ dùng trẻ sơ sinh phù hợp. Dù tiết kiệm cách mấy thì cũng khá tốn kém.
Dù bốn người con trai đều hoạt bát, đáng yêu nhưng mỗi khi nghĩ đến những ngày sắp tới, bố vẫn không khỏi thở dài, bày tỏ áp lực rất lớn, có lúc rất vui vẻ, có lúc lại rất suy sụp. Nhìn thấy cảnh này, cư dân mạng hết người này đến người khác xuýt xoa khen ngợi những em bé dễ thương, chúng thật đáng yêu, tuy nhiên họ bày tỏ sự thấu hiểu tâm trạng của người cha. Người mẹ nói dù rất mong có con gái nhưng tạm thời không muốn sinh thêm con, sợ đến lần thứ ba lại sinh thêm con trai.
Ảnh 163
Một số cư dân mạng cho rằng, bốn người con trai sau này sẽ có bốn căn nhà, bốn chiếc ô tô, bốn món hồi môn khi lấy vợ, nghĩ đến cũng phải đau đầu lắm. Nhưng sau này việc kết hôn cũng chưa chắc đã xuôi chèo mát mái, cư dân mạng bình luận:
"Tỷ lệ bé trai so với bé gái ở trường mẫu giáo mà con tôi theo học là 7/3. Người ta ước tính rằng việc lấy một người vợ trong 20 năm nữa sẽ khó khăn hơn so với bây giờ."
“Ngày xưa nhà nhiều con trai là nhiều phúc, giờ chưa gì đã thấy một chữ n.ghèo”
“Chỉ riêng chuyện học hành của 4 đứa con đã đủ đau đầu, sau này mua được một căn nhà lại càng khó hơn.”
“Con trai hay con gái đều tốt như nhau, mấu chốt nằm ở sự giáo dục của gia đình. Cha mẹ dạy dỗ tử tế, con nào cũng là con quý. Ngược lại, nếu sự giáo dục của cha mẹ không tốt, đứa trẻ đến để “đòi nợ” hơn là báo ân cha mẹ”
Dẫu vậy, con cái là những thiên thần nhỏ mà ông trời ban tặng cho cha mẹ, chỉ cần con khỏe mạnh, hoạt bát là được. Với lại, dù có con gái, chưa chắc là tiêu ít tiền hơn, và mức đầu tư cho giáo dục thậm chí còn nhiều hơn con trai. Dù là con nào thì cha mẹ cũng phải nuôi dạy con trở thành người đàng hoàng tử tế. Con người trưởng thành có sức khỏe, có tri thức thì không lo không làm ra của cải. Điều quan trọng nhất là gia đình hòa thuận, con cái biết kính trên nhường dưới, cha mẹ tôn trọng ý kiến của con.

