Kỷ luật tự giác lớn nhất của một người phụ nữ là không được sinh con một cách tùy tiện, đặc biệt là trong xã hội ngày nay. Nuôi một đưa trẻ không hề dễ dàng chút nào nên chất lượng trọng hơn số lượng.
Ở một số vùng, nhiều nơi vẫn quan niệm truyền thống “đông con đầy phúc lộc”. Đặc biệt là những gia đình có con một bề, họ cứ cố gắng mang thai rồi sinh con mà không nhìn vào điều kiện, hoàn cảnh sống của mình.
Mới đây, một đoạn video ghi lại tại một bệnh viện nhi đại lục được lan truyền trên mạng đã khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Trong video, một người phụ nữ có vẻ ngoài hơn 30, ăn mặc giản dị đang đưa con đến bệnh viện nhi, có thể bé bị ốm. Tại sao nói từ "có thể"? Vì hành vi của người phụ nữ hơi kỳ lạ, cô không đưa con vào khám như những người bình thường mà quỳ gối trong bệnh viện.
Ảnh 163
Người mẹ đem theo 1 một tờ giấy, trong đó có xác nhận của địa phương là một người mẹ toàn thời gian có ba đứa con. Đứa con nhỏ nhất bị bệnh không có tiề.n chữa bệnh, người mẹ đã 3 lần hoãn đi khám cho con, nhưng đến lần này thì không nỡ nhìn con ốm đau. Vì vậy mẹ ẵm con đến bệnh viện, mong ai có lòng tốt giúp đỡ.
Hãy nhìn đứa trẻ mà cô ấy mang đến, đứa trẻ còn quá nhỏ để đi, nó bò trên mặt đất và ngơ ngác trước khung cảnh xung quanh. Điều kỳ lạ là tờ giấy dưới chân đứa trẻ có mã QR chuyển t.iền, có lẽ là mẹ đang kêu gọi mọi người giúp con mình. Một số người đưa con đi khám cũng mủi lòng nên lần lượt cho ít nhiều, có người bằng ti.ền mặt, có người quét trực tiếp mã QR.
Ảnh 163
Lúc này, một vị bác sĩ tình cờ nhìn thấy, nói người mẹ đừng quỳ ở chỗ này, dù sao cũng ảnh hưởng không tốt đến mọi người. Người phụ nữ nghe xong, nắm lấy tay bác sĩ nói rằng cô đang đưa con đi khám nhưng không khỏi, sau đó lấy điện thoại ra đưa cho bác sĩ xem hồ sơ bệnh án của đứa trẻ.
Người phụ nữ quỳ dưới đất nắm tay bác sĩ, bên cạnh là một đứa trẻ nhỏ bò lổm ngổm còn chưa biết gì. Cảnh tượng này khiến người ta xót xa, có lẽ người mẹ thật sự bất lực. Một người mẹ luôn phải mạnh mẽ, bất chấp phẩm giá và thể diện của mình. Những ai lướt qua đoạn video này đều chia sẻ sự cảm thương với người mẹ. Chỉ có trong cuộc mới hiểu người nghèo khốn khổ và khó khăn như thế nào nhất là trước bệnh tật. Có người túng quẫn nhưng đành bất lực nhìn con ốm đau. Trong cảnh huống là người làm cha mẹ có đủ tấm lòng nhưng không đủ lực, ngoài nước mắt ra còn là lời trách móc cho sự bất tài của chính bản thân.
Ảnh 163
Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho biết họ không thể chấp nhận vấn đề này, chủ yếu ở các điểm sau:
- Đầu tiên: Không thể nào biện minh được cho sự khó khăn của mình. Sinh ra con thì phải nghĩ tới chuyện nuôi dưỡng, chăm sóc con.
- Thứ hai: Cha của đứa trẻ đang làm gì?
- Thứ ba: Không có ti.ền thì sinh ba đứa con làm gì?
Với 3 luận điểm trên, nhiều người cho rằng chọn sinh ra con thì phải có trách nhiệm với con. Nếu hoàn cảnh không cho phép thì chỉ nên sinh một con. Bởi lẽ xã hội này không ai có nghĩa vụ phải nuôi con người khác.
Đây là một chủ đề rất thực tế. Trước đây, thế hệ cũ đúng là có năm, sáu thậm chí bảy tám đứa con, nhưng bây giờ thời thế đã khác. Cha mẹ sinh con mà gia cảnh quá khó khăn, thực sự chỉ hại con cái. Nếu ngay cả việc chăm sóc y tế cơ bản nhất cho con cũng không thể đáp ứng thì tại sao lại muốn sinh ba con? Đây cũng là điều mà nhiều cư dân mạng không thể hiểu nổi.
Ảnh 163
Từ bà mẹ ba con này, nhiều cư dân mạng cho rằng phải tùy khả năng của gia đình mà sinh con. Hơn nữa, rõ ràng là người mẹ không có công việc ổn định, chỉ ở nhà chăm con nhưng “sản xuất” tù tì 3 đứa. Mạnh thường quân có thể giúp đỡ 1 lần, 2 lần nhưng không thể giúp đỡ cả đời. Trẻ con thường hay ốm sốt, nếu trong tương lai, một đứa trẻ khác phải vào bệnh viện thì làm thế nào? Chẳng lẽ lại phải bỏ đi thể diện, mặt mũi của mình lần nữa. Cư dân mạng vẫn chia thành hai luồng ý kiến khác nhau trước hành động của người mẹ này.
Đáng trách hay đáng thương? Các mẹ nghĩ thế nào?

