Xin được chia sẻ kinh nghiệm của Mẹ tiểu đường mang thai thành công
E không may bị tiểu đường khi sinh bé thứ nhất mà không biết, chủ quan nghĩ rằng chỉ cần ăn kiêng là ko sao vì phát hiện vào tuần thứ 27 (với cả bệnh này hầu như e chưa gặp ai bị) nên đã sinh non bé, sau đó e vẫn phải điều trị bệnh bằng thuốc uống.
2 năm sau e có bầu bé thứ 2, do chủ quan không kiểm soát được đường huyết nên e đã mất con lúc 32 tuần được 4 tháng rồi (hôn mê, cấp cứ khoa hồi sức tích cực, cứu mẹ ko cứu đc con). Đau lắm các mẹ ơi, không ngày nào e ko nghĩ về con, nghĩ oán trách mình ko ra gì.
Em đã tìm trên khắp các diễn đàn mà không thấy chia sẻ của mẹ nào bị tiểu đường mà mang thai thành công để e chuẩn bị thật kỹ cho lần mang thai tiếp theo. Em mong nhận được sự chia sẻ của các mẹ. Em xin chân thành cảm ơn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1