Cười không nhặt được mồm với những ông chồng đưa vợ đi đẻ
Đi đẻ, vào phòng sinh với nhiều mẹ hẳn đó là những khoảnh khắc không bao giờ quên được. Nhất là khi được nhìn con, được nghe tiếng con khóc oe oe chào đời hẳn nhiều mẹ sẽ rơi nước mắt vì sung sướng, hạnh phúc.
Nhưng, bên cạnh đó cũng có những câu chuyện dở khóc dở cười, và khó mà quên được về các ông chồng đưa vợ đi đẻ. 100 ông thì không ông nào giống ông nào, mỗi ông một sắc thái khác nhau. Có người khiến vợ hạnh phúc đến rơi nước mắt vì được chồng quan tâm, lo lắng khi vượt cạn nhưng cũng có ông khiến vợ tức nghẹn chỉ muốn đạp ra khỏi phòng sinh thôi.
Dưới đây là những chia sẻ, cảm xúc rất thật của các bà vợ về chồng trước giờ phút vượt cạn, hi vọng các ông đọc để hiểu thêm vợ mình nha. Chồng nào tốt rồi thì nhớ phát huy ở… tập tiếp theo, con chồng nào chưa được thì cố gắng hơn nữa nhé, đừng để vợ tủi thân vì cơ đau đẻ được ví như gãy 20 cái xương cùng lúc mà!
Mẹ A. N: Thương lắm, mình vô phòng mổ rùi chồng vẫn chưa về, chồng còn lo hơn mình cứ sợ không kịp nhìn nhau lần cuối vì bà chửa cửa mả mà. Hic. Cách ly 12 giờ mới được gặp vợ, nên khi mình được đẩy ra khỏi phòng mổ anh cứ đi theo cái băng ca nắm tay mình rùi rối rít nói cô hộ lý cô ơi từ từ thôi đau vợ con đấy. Mấy ngày nằm viện chồng thay tã cho con, cho cả vợ lun. Yêu lắm các mẹ ạ!
Mẹ B.M: Mẹ mình kể, khi chồng mình thấy tên vợ con trên bảng anh bỗng òa khóc tu tu giữa chốn đông người. Mọi người lo lắng hỏi vì sao, chồng bảo: Mừng quá mẹ tròn con vuông rồi, con được làm cha rồi xong luống cuống cầm phích, quần áo, tã cho con, cho vợ lật đật chạy đi.
Mẹ H.K: Còn chồng em, đau bụng đẻ em đau gần chết luôn, ông không biết làm cách nào cho em hết đau bèn hỏi: “Vợ ăn kem không anh mua vợ ăn, ăn lạnh chắc đở đau”. Xong chạy đi mua, trước lúc đi còn dặn: “Mẹ ơi nếu vợ con có vào phòng đẻ, mẹ nhớ coi kẻo họ lấy nhầm con của con đấy!”
Mẹ Đ. U: Chồng mình thì bó tay, mình sinh mổ, lúc vết mổ bắt đầu đau, thì con ị, chồng lau mà dính đầy tai, vừa lau vừa bảo, kinh quá em ơi mau mà dậy lau cho con đi. Lúc đó mà cử động được, mình đã đạp cho 1 cái rồi. Hic.
Mẹ Y. O: Mình thì đi đẻ một mình, vì gọi chồng không được. Lúc nhập viện làm thủ tục xong đâu đấy mới biết mình phải mổ. Gọi chồng lên viện ký giấy cam kết mổ, ai ngờ ổng không hỏi han một câu nào mà mắng rằng: Nè em, sao bảo mai mới đi đẻ sao mà đã đi sớm thế. Anh còn đang có khách! Đó, mọi người xem có tức không?
Mẹ B. A: Đi sanh tội nghiệp chồng mình lắm. Vô bệnh viện 5 giờ sáng. Bệnh viện chỉ cho người thân vô thăm lúc 2 giờ chiều và 7 giờ tối thôi. Nằm đợi đẻ đau mà tủi thân. Tới 4 giờ chiều chuyển lên phòng sanh. Chồng được vô 1 tý xog lại phải ra. Đợi tiếp đến 1 giờ ság mình mới sanh.. Sanh xong nhìn chồng bơ phờ thấy thương ghê!
Mẹ N.L: Chồng mình thì cuống quýt hỏi vợ đau ko? Chăm vợ từng chút, hehehhe. Mới mấy tiếng mà đã phân biệt được đâu là tiếng khóc đêm của con mình, đâu là con người ta. Hehehe, cứ nghe con khóc là ngồi bật dậy ngay dù đang ngủ, mặt ngáo ngơ buồn cười lắ. Iu ơi là iu ông chồng trẻ nhà mình!
Mẹ Thienan14: Anh chồng mình thì ngồi từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau để đợi đón vợ con. Mình chuyển dạ khó và lâu khinh khủng nên thành ra kiệt sức tưởng không sinh thường nổi nữa chứ. Mấy ngày ở viện chồng sáng đi làm tối về ngủ canh con thấy thương quá chừng. Mình sinh lúc gần tết đến hai mươi mấy tết phải vào viện chiếu đèn cho con nữa chứ. Ôi vậy mà giờ nhóc cũng hơn 2 tuổi rồi, nổi tiếng hung dữ và lỳ.
Cũng là một mẹ mới sinh con, sẵn đây em cũng chia sẻ “mong ước” của các mẹ luôn để các bố làm tốt hơn nhiệm vụ của mình nhé!
- Giai đoạn chum vỡ: từ tuần 38 trở đi, là các bố nào hay đi công tác ngưng hẳng công tác lại nhé! Còn bố nào làm việc ở cty thì điện thoại luôn liên lạc được 24/24, vợ gọi cái đang làm gì cũng phi về ngay nhé!
- Khi đến bệnh viện, sau khi làm thủ tục xong thì quay sang chăm sóc, động viên vợ nhé. Đừng có buôn điện thoại hay có những hành động câu nói khiến vợ buồn. Nếu được nên đăng ký vào phòng sinh cùng vợ nhé, có chồng bên cạnh các mẹ sẽ đỡ đau hơn nhiều đấy :)
- Khi vợ sinh xong vào thăm vợ, khen vợ 1 câu cho vợ mát lòng mát dạ nhé. Sau đó thì chăm sóc vợ, lo cho con thật chu đáo để vợ mau hồi phục sức khỏe, tình cha con lại được gắn kết :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1