Năm nào em cũng muốn đưa con đi chụp vài tấm ảnh kỷ niệm nhưng trẻ con đi nhiều nơi là mệt ngay. Có lần em đưa con chạy hai, ba điểm trong một buổi, cuối cùng bé chỉ đòi ngủ nên chẳng chụp được bao nhiêu.

Từ đó em rút kinh nghiệm, chỉ chọn một địa điểm rồi dành thời gian cho con chơi luôn ở đó. Bé vui thì ảnh cũng tự nhiên hơn nhiều. Hôm trước em đọc bài Địa điểm chụp ảnh Noel và Tết cùng bé, thấy gợi ý khá nhiều nơi phù hợp để đưa trẻ nhỏ đi chụp ảnh mà không phải di chuyển quá nhiều.

Các mom ở Hà Nội hoặc TP.HCM còn biết chỗ nào đẹp thì chia sẻ thêm để mọi người cùng tham khảo nhé.