chào các anh chị trên webtretho. e có 1 câu chuyện về gia đình e muốn chia sẻ và xin các lời khuyên của các a chị.


chuyện là như thế này.


gia đình em từ trước rất hạnh phúc . khoảng 1 năm trở lại đây. mẹ e có đi xa 1 thời gian .và trong khoảng thời gian ấy bố e có quen và cặp bồ với 1 con điếm ( nó vừa to, béo , xấu ) trong khi đó bố e rất đẹp trai và phong độ. và sau đó mẹ e biết được chuyện thì có xảy ra xích mích . cãi nhau .đánh nhau , đòi ly dị.mẹ em đi coi bói thì các thầy bảo bố e bị mắc bùa miên , không giải được . vậy ai có mắc vào trường hợp này xin cho e 1 lời khuyên , có phải bố e bị mắc bùa không , có nên đi giải không ạ :(