Trước khi lập gia đình, tôi thường ăn uống khá đơn giản. Có hôm ăn ngoài, có hôm gọi đồ ăn về nhà, thậm chí nhiều lúc bỏ bữa vì bận công việc. Khi đó, tôi nghĩ ăn gì cũng được, miễn là no bụng.
Nhưng s...
Ngày nhỏ, tôi thèm thịt mỡ chứ chẳng dám mơ có bữa thịt ngon, mà suốt cả một năm trời mới được vài bữa cơm có thịt.
Nhà tôi nghèo lắm. Tôi lớn lên trên nhà tranh vách nứa và nền nhà bằng đất. Từng nghè...
Có một khoảng thời gian, tôi dành rất nhiều thời gian cho mạng xã hội.
Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra điện thoại. Trong giờ nghỉ trưa, tôi lướt các nền tảng mạng xã hội để cập nh...
Tôi 26 tuổi, bạn trai 33 tuổi, quen nhau ba năm, trong đó hai năm rưỡi yêu xa vì ở khác tỉnh.
Bạn trai làm công chức, được nhận xét là hiền lành, an phận; không rượu chè, bài bạc, vũ phu. Theo lời anh ...
Cuối cùng tất cả chỉ tại lòng tham, người ngoại tình chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Họ đâu có yêu thực sự như họ nghĩ, cái họ cần là được thỏa mãn những nhu cầu, mặc kệ nỗi đau của vợ/chồng, con họ...
Khoảng thời gian còn là sinh viên, tôi có một suy nghĩ khá đơn giản về việc ăn uống.
Đối với tôi lúc đó, ăn chỉ là để no. Một bữa ăn ngon là bữa ăn có khẩu phần nhiều, giá cả hợp lý và giúp tôi có đủ n...