Tôi lấy chồng cách nhà mấy chục cây số, nhưng anh làm ăn được nên mua nhà gần đằng ngoại. Bố tôi mất mấy năm rồi, em trai đang đi nghĩa vụ 1 năm nữa mới về.

Trước mẹ bị tai nạn hỏng mất một bên mắt rồi dần dần bên kia cũng lòa nốt chỉ còn nhìn thấy rất mờ thôi. Từ lúc em cậu xa nhà chỉ có mẹ thui thủi, bà quanh quẩn bán ít bún miến, bánh đa mấy thứ đồ khô linh tinh kiếm từng đồng lẻ.

Thương mẹ một thân một mình, cuối tuần nào tôi cũng đưa hai đứa nhỏ về chơi. Nhà ở ngoại thành nhưng mẹ có một mảnh vườn nho nhỏ, trước mắt vẫn còn nhìn được thì mẹ trồng rau muống bán, giờ sức yếu với lại mù lòa, nấu bữa cơm còn khó nói gì ra vườn. Đợt trước mẹ có bảo chồng tôi:

“Con xem có ai mua đất được giá bán giúp mẹ mảnh vườn. Mẹ định sửa cái nhà lên, sang năm em con về nó còn cưới vợ nữa”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Chồng tôi làm môi giới bất động sản, đúng nghề của mình nên anh nhận luôn:

“Cái này bà cứ để con lo”.

Vài ngày sau chồng bảo đưa người đến xem đất của mẹ, tôi hỏi được giá không anh bảo:

“Chỗ đất của bà xấu, người ta trả có tỷ rưỡi thôi, anh đòi tỷ bảy nhưng không được”.

“Thế mẹ đồng ý bán không?”

“Bà đồng ý rồi”.

Tôi không hiểu gì về đất cát, chỉ nghĩ mảnh vườn của mẹ cũng khá to lại gần đường nên bán có tỷ rưỡi hơi rẻ. Thế nhưng chồng thì bảo đất đó xấu, bán được là may rồi. Mình cũng biết vậy chứ không am hiểu nên đành im lặng.

Bán đất lấy tiền xong mẹ bảo:

“Mẹ cho hai cháu ngoại 500 triệu, còn lại sửa nhà với gửi tiết kiệm cho cậu nó”.

Tôi không muốn nhận tiền của mẹ đâu, nhưng chồng chủ động lấy. Hôm đi gửi tiền giúp mẹ anh chuyển vào tài khoản 500 triệu luôn.

“Bà chia phần cho em tội gì không lấy, ngốc thế”.

Đêm hôm trước chồng đang ngủ tôi tò mò mở điện thoại anh ra xem, thấy tin nhắn của ngân hàng báo 2 lần chuyển 500 triệu vào tài khoản, số dư của anh hiện tại hơn 1 tỷ. Tôi nghi nghi không hiểu chồng lấy đâu ra nhiều tiền vậy nên mở các tin nhắn ra xem. Thấy trong zalo anh nhắn tin cho người nào đó:

“Cảm ơn bác nhé, vụ của bà già vợ lời kha khá, gửi bác 50 triệu lấy may”.

"Ok chú".

“Bà cụ mù lòa có biết gì đâu, em nói bao nhiêu thì là biết bấy nhiêu thôi. Mảnh này 2 tỷ là ổn rồi, thôi anh em mình giúp nhau cùng có lợi”.

Đọc xong mà tôi sốc quá, hóa ra mảnh đất của mẹ bán được 2 tỷ, chồng ăn dơ với cò đất khác, ôm trọn nửa tỷ. Tôi gọi chồng dậy tra khảo một hồi, anh không hề chối mà nói thẳng luôn:

“Ừ, đấy anh bán từng đó, em giỏi thì về mách mẹ đi. Anh không tính toán làm ăn như vậy em có được sung mặc sướng như hôm nay không?”

“Nhưng anh lừa của mẹ quá nhiều, bà cũng cho phần chứ có lấy hết đâu”.

“Em cứ coi như đó là tiền mẹ chia cho mình. Cậu út đang đi nghĩa vụ chưa về, không tranh thủ lúc này thì lúc nào mới lấy của bà. Cậu ấy về tự bán đất thì em có được xu nào không?”

Tôi căm quá, không hiểu sao anh lại có thể ăn chặn của người thân nhưng sợ làm căng lên vợ chồng lục đục thì thiệt mình với con. Dù có tức lắm tôi vẫn phải nhắm mắt làm ngơ, không dám nói gì với mẹ và em trai nhưng trong lòng thì xấu hổ, áy náy vô cùng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaabo.com