Em bị tiểu đường tip 3 được khuyên dùng thuốc của lương y Nguyễn Thị Kim Đoan
do công việc bù đầu nên êm lấy chồng muộn ,nhà chồng lại chỉ có chồng em là con một nên khi em mang thai đứa đầu mẹ chồng chiều em lắm , tẩm bổ đủ thứ nhưng do em tuổi cũng tầm tầm rồi nên khi mang thai em mệt mỏi lười vận động lắm , kết quả là giờ em bị tiểu đường típ 3 , lúc nào cũng thèm ăn mà vẫn đói ý :( hôm vừa rồi mẹ chồng em đưa em đi khám ở phòng khám của lương y Nguyễn Thị Kim Đoan ở tận Chúc Sơn , nghe chuẩn bệnh ưng ghê cơ ^^ em uống hơn 2 tháng rồi và thấy đường huyết ổn lắm ,mí lại em tập thể dục và lưu ý chế độ ăn rồi , đang tính mai xuống đó lấy thêm thuốc , có mẹ nào cũng uống thuốc đó rồi không ? trao đổi kinh nghiệm với em nhé hi hi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1