Tôi nhờ diễn đàn, các anh các chị hỗ trợ gỡ gối dùm gia đình tôi 01 vấn đề. Số là con tôi nay 6 tuổi học lớp 1, theo tôi đánh giá cũng ngoan hiền, học tốt thế nhưng tôi mới phát hiện 01 vấn đề cô giáo báo rằng bé thường xuyên không nộp tập để cô giáo chấm điểm. Hỏi ra mới biết bé sợ ba mẹ la vì lý do điểm kém nên không nộp bài cho cô giáo và về nhà bảo với ba mẹ rằng cô giáo không có chấm bài. Vì tôi có nói rằng khi con được 10 điểm thì ba mẹ thưởng nhưng 9 điểm thì bị 1 roi, 8 điểm thì bị 2 roi..., nên bé đối phó như thế. Tôi khuyến khích học chứ không đặt áp lực cho trẻ nhưng bé không hiểu và biết cách đối phó như thế. Tôi thật tình không ngờ việc làm của tôi có tác hại như vậy và bé của tôi hay có suy nghĩ như người lớn và nói sao con thấy nhức đầu và con suy nghĩ lung tung, đôi khi lại viết thư cho ba mẹ như "tuyệt mệnh" đúng là như thế, những từ ngữ viết như người lớn và rất bi thương bé có nói con muốn chết nữa, hỏi thì bé lại khóc, bé rất sợ đòn. Có phải bé sống nội tâm? Hãy giúp tôi với anh chị nhé.