Em họ em năm nay 5 tuổi. Nhưng bố nó mất từ hồi lên 2.


Dạo đầu, để đỡ đần thím em cũng qua đó ở. Dạo đó nó ngoan lắm. Nhưng có lẽ do mọi người ai cũng chiều nên giờ em thấy nó khác rồi :( Hư hơn, quấy hơn, mè nheo và bướng bỉnh hơn nhiều lắm.



Nếu cứ để vậy em thấy không ổn một chút nào. Nhưng em cũng không muốn quá nghiêm khắc, quát mắng nó vì sợ nó ghét, sợ nó tủi rồi lại chẳng ra đâu vào đâu.


Em thấy bảo nên cho nó học kỹ năng sống từ khi còn nhỏ. Nhưng rốt cuộc kỹ năng sống cho trẻ gồm những gì và em nên dạy nó như thế nào?


Xin anh chị giúp đỡ ạ.