Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bé nhà mình đang tập đi mà mình cứ sợ bé ngã quá nên suốt ngày để trên giường, nệm lún quá nên bé biế... Xem thêm
Thật ra mình là kiểu người khá kỹ tính khi mua đồ cho con, nhất là những sản phẩm dùng trực tiếp lên da. Mỗi lần muốn mua gì mới đều phải đọc thành phần, xem đánh giá, hỏi bạn bè rồi mới quyết định.
Xị...
Có những món trước khi có con mình không nghĩ là sẽ cần, đến lúc chăm con rồi mới thấy “à, cái này cũng tiện thật” Gạc răng miệng là một trong số đó.
Trước đây mình cứ nghĩ em bé chưa có nhiều răng thì...
Dạ chào mọi người, e mới sinh bé đầu lòng được 2 tháng, đây là mùa đông đầu tiên của con nên e bỡ ngỡ đủ thứ ạ.
Không biết tắm nước bao nhiêu độ là vừa, có nên bôi kem dưỡng ẩm ngay từ giờ chưa hay đợi...
Lúc bé nhà em được hơn một tháng tuổi, em quyết định mua một chai dầu tràm để sẵn trong nhà. Nghĩ đơn giản là thứ nhiều gia đình có con nhỏ đều dùng thì chắc chọn cũng dễ.
Ai ngờ càng hỏi càng rối. Ngư...
Từ khi có con, năm nào nhà mình cũng cố gắng chụp một bộ ảnh Tết. Điều mình nhận ra là chọn áo dài cho trẻ nhỏ không giống người lớn. Đẹp thôi chưa đủ, còn phải dễ mặc, dễ chạy nhảy và chất vải không ...
Có thời gian thấy con ngủ hay đạp chăn, tay chân lúc nóng lúc lạnh nên mình cứ quấn thêm hết lớp này tới lớp khác. Sau đó mới phát hiện bé đổ mồ hôi lưng khá nhiều, người lúc nào cũng bí bí khó chịu.
M...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1