Lúc bé nhà em được hơn một tháng tuổi, em quyết định mua một chai dầu tràm để sẵn trong nhà. Nghĩ đơn giản là thứ nhiều gia đình có con nhỏ đều dùng thì chắc chọn cũng dễ.

Ai ngờ càng hỏi càng rối. Người bán bảo lấy loại này vì nổi tiếng. Chị hàng xóm lại giới thiệu một thương hiệu khác. Bà ngoại thì nhất quyết phải dùng loại quen từ ngày xưa.

Đứng trước cả chục sản phẩm trên kệ, em mới nhận ra mình còn chưa biết trẻ sơ sinh nên dùng dầu tràm loại nào thì phù hợp. Không phải loại nào được nhiều người mua cũng chắc chắn hợp với con mình.

Đúng là từ ngày có con, đi mua một món đồ nhỏ thôi cũng phải cân nhắc nhiều hơn trước rất nhiều.