Chào cả nhà,


Em lấy chồng về Cầu Diễn (HN) được hơn 2 năm mà thấy khu này phát triển lâu quá, dịch vụ gì cũng không có, không chuyên. Từ nhà em muốn đi mua bỉm, mua sữa cho bé fai vác xe máy đi gần 2km, đường cực kỳ bụi và thường xuyên tắc, mới mua được. Chưa kể có duy nhất 1 siêu thị thì lại phọt phẹt, chỉ như 1 cửa hàng bách hóa lớn. Không bao giờ em dám nghĩ đến việc cho bé đi chơi buổi tối bằng xe máy, vì đường rất xấu, bụi, tắc, gọi taxi thì không có phản hồi.


Vậy nên em lập topic này để các bố, mẹ nào ở khu Cầu Diễn chia sẻ kinh nghiệm để cùng khắc phục mọi khó khăn trên.


Rất mong chia sẻ của cả nhà:Rose: