Khoai nhà tớ bây giờ nghiện ti giả quá rồi, chơi cũng đòi mút ti giả, ăn cũng đòi mút ti giả, ngủ càng phải mút. Mà giật ra của nó thì nó lăn chỏng ra cáu rồi khóc, dỗ nó, lấy đồ chơi cho nó quên mà nó vẫn nhớ, vẫn thèm, ko thì nó xọc tay vào mồm mút. Bây giờ nó còn tự tay lấy cái ti giả đút vào mồm, xoay cho đúng hướng rồi mút chùn chụt.. :2: Cái ti giả của Nuk sặc mùi cao su mình ngửi đã kinh rồi mà nó mút suốt ngày. Mà nó ko thèm cái ti silicon, nó chỉ mút cái cao su thôi ạ. Đấy là về mùi thì thế, còn chưa kể đến những tác hại khác ko biết đến. Làm thế nào để cai cho nó đỡ nghiền các mẹ ơi? giúp mẹ con cháu với. :2:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cho bé cai ty lúc khoảng 18thang....