Mua thịt lợn được đóng dấu kiểm dịch ở đâu tại HN???
Các mẹ ạ, chuyện là hôm qua em bị ngộ độc thức ăn, đến hôm nay mà "di chứng" vẫn còn nguyên. May mà cả nhà không bị sao chứ không thì chắc em bị mẹ chồng mắng chết. Em đoán chắc là do thịt lợn em mua hàng lạ, vừa đắt lại dính phải hàng ế, ôi. Nghĩ lại mà vẫn sợ quá!
Các mẹ có biết địa điểm mua thịt lợn tươi được đóng dấu kiểm dịch ở đâu không? Mẹ chồng em thì không thích mua thịt ở siêu thị vì không được chọn còn em thì không thích mua ở chợ vì tạp nham, không an toàn (bằng chứng thực tế ở trên luôn). P.an tốt cho cả hai là tìm chỗ mua thịt lợn tươi mà được đóng dấu kiểm dịch tím ạ. Mẹ nào bít thì chỉ cho em với nhé. Em cảm ơn nhiều nhiều :)