Mình là típ người thích ăn sáng ngoài hơn nấu ở nhà, nhưng ở Tân Túc tìm quán ăn sáng ngon thiệt ra không dễ. Mấy tháng đầu dọn về Westgate cứ loanh quanh mấy quán cơm tấm với bánh mì, ăn hoài cũng ngán.
Hôm rồi tình cờ biết được có quán bánh cuốn của Cô Ba tráng tại chỗ ngay trong Cafe Phin's gần khu mình. Nghe tráng tại chỗ là mình khoái rồi vì bánh mỏng, nóng hổi, không bị cứng như bánh cuốn đóng gói 😄
Ghé thử một lần rồi thành quen, giờ gần như sáng nào cuối tuần cũng dẫn mấy đứa nhỏ ra ăn. Giá từ 30k thôi, ăn no mà túi không đau. Điểm mình thích nhất là nước mắm giấm pha đúng kiểu — chua ngọt vừa, không bị gắt, mấy đứa con mình đứa nào cũng chấm thoải mái.
Quán mở từ 6h đến 10h30, đúng khung giờ ăn sáng, không lo trễ hay hết hàng sớm như mấy quán khác. Mình hay đi khoảng 8h, vừa cho con ngủ đủ giấc vừa kịp ra ăn thoải mái trước khi quán đông.
Mình có đọc thêm bài giới thiệu về bánh cuốn bánh ướt gần chung cư Westgate trước khi ghé, có ghi rõ địa chỉ và giờ mở cửa chi tiết, tiện cho ai chưa biết đường.
Khu Tân Túc mình thấy đang dần có thêm quán ngon, mừng lắm! Mấy mẹ ở Westgate biết thêm quán ăn sáng nào ngon thì chia sẻ tiếp nha, mình đang cần thêm chỗ để đổi bữa cho cả nhà 🥣

