L’anmien! Thay đổi quan điểm của tôi về café vỉa hè!


Buổi trưa thứ 7 khi đang lục đục chuẩn bị đi về thì hai bà chị cùng cơ quan lăng xăng chạy lại nói: “Em, tối nay ra đi café vỉa hè hun?”. Tôi ngập ngừng một hồi vì café vỉa hè không nằm trong list những tụ điểm tôi thường lui tới, bởi một lẽ tôi đã trải nghiệm một vài lần và thường thì đó là thời gian mà tôi phải chịu đựng thì đúng hơn là để thư giãn: hít bụi nè, ồn ào nè, thức uống thường không đa dạng nè, thường có những người buôn bán dạo mời mọc, rồi giá cả thì tùm lum hết…?



Quay trở lại chuyện của tôi nhé, thấy tôi ậm ừ một hồi, bà chị lớn tiếp tục PR: “Quán này là quán “Lan Miên” đó em, nó nằm ở đường Lê Lai, ngay A&B tower đó? Tuy là vỉa hè nhưng mà sành điệu lắm à nha!?” Tôi nhớ ra rồi, tôi có đi qua chỗ này mấy lần, thấy có nhiều xe hơi quá nên cũng ngại bước vào! Một phần nữa là hay thấy quán này xuất hiện trên các bài báo mà các Ngôi Sao hay hot teen hay ra đây ngồi uống nước, thấy cũng không phù hợp lắm với bản thân mình vì dù gì mình cũng có tuổi rồi (27 thui ạ, hihi).


Chị nhỏ hơn nói tiếp: “đi nha em, chị em mình ngồi tâm sự chơi, em mới vô công ty làm chưa có dịp rủ em café để hiểu nhau hơn nữa?” tôi đành miễn cưỡng gật đầu vì dù gì cũng mới vào công ty nên phải cố hòa nhập và cũng mới có lương mà, thui kệ, chiều bản thân mình một chút!


7 giờ, tôi chạy xe đến chỗ đó, anh bảo vệ to như hộ pháp tiến lại gần tôi. Anh ta thân thiện hỏi: “Chị dùng café đúng không chị?” Tôi gật gật đầu! Anh bảo vệ nói tiếp: “Dạ vậy để tụi em chạy xe đi gửi cho chị!” Tôi nhỏ nhẹ nói cám ơn, nhận tấm vé gửi xe từ anh ta rồi đi tìm một chỗ ngồi, quán khá đông nên tôi loay hoay một hồi thì một anh cao lớn khác bước tới, tôi đoán anh ta là quản lý tại đây. Anh lịch sự hỏi: “Chị đi mấy người ạ?” Tôi trả lời “Dạ, 3 người, anh”. Anh mỉm cười và đưa tôi đến một bàn gần bên trong.


Tôi ngồi quan sát xung quanh, không gian đèn màu cam vàng khá ấm cúng, chỗ ngồi khá gần nhau đúng chất vỉa hè, đặc biệt là dàn nhạc sống đang hòa tấu những bản nhạc không lời du dương làm tôi cảm thấy rất thư thái, xung quanh tôi cũng được bố trí nhiều cây xanh tạo ra một không gian tươi mát dù cho tôi đang ngồi ở vỉa hè.



Nhận ra một bạn nhân viên đang đến, tôi ngồi thẳng lên. Cô bé đáng yêu đưa tôi cái menu mà không quên nở nụ cười tươi rói hỏi tôi: “Chào chị, mời chị gọi nước ạ!” Tôi lướt qua cái menu xem thử, có khá nhiều đồ uống, giá cả cũng không quá đắt. Nhưng thật sự là tôi không biết nên chọn món gì nữa? Tôi ngước lên nhìn bé nhân viên và nói: “Em ơi, ở quán mình thì món gì là ngon nhất hả?” Cô bé cười gật đầu rồi nói: “Dạ, bên em khách gọi nhiều nhất là các món café như Capuchino hoặc café sữa đó chị!” Tôi mỉm cười: “Vậy cho chị Capuchino nhé” Cô bé nói “Dạ” rồi xin lại menu.


Tôi tiếp tục ngồi quan sát quán, khách tây tại đây khá nhiều, cũng không có nhiều em teen cho lắm, dân văn phòng và các anh chị trung niên thường chuộng nơi đây. Cũng không như mình nghĩ lắm nhỉ? Tôi cười thầm. Một lúc sau hai bà chị cũng đến, chúng tôi ngồi rôm rã tám đủ thứ trên trời dưới đất hết. Ngồi nhâm nhi tách café thơm ngon, tôi nghĩ, mình thật sự thích thích quán này rồi đây.



Ngồi thêm một hồi thì một bé gái trong trang phục hồng nhạt, trên tay cầm một cái rổ rất xinh xắn, đến gần chúng tôi. Chúng tôi ngừng nói chuyện. Cô bé tươi cười nói: “Chào các chị, em có thể làm phiền các chị một chút được không ạ?” “ừm, em nói đi!” bà chị “cao tuổi” hơn nói! “Dạ thưa chị, bên café L’anmien đang phối hợp với Công ty Golden Age để tung ra sản phẩm café Collagen, các chị vừa có thể thưởng thức café ngon và vừa có thể bổ sung Collagen làm cho da mặt mình đẹp hơn đó chị!” Cô bé vừa nói vừa chỉ tay vào 1 cái bảng nhỏ màu hồng (tôi không biết gọi tên nó thế nào ^^) trên bàn mà nãy giờ tôi cũng không để ý đến. Cô bé nói cái gì đó tôi không nghe rõ vì tôi đang đọc các thông tin trên tấm bảng ấy, nó nói về công dụng của Collagen, tôi nghe về Collagen cũng khá nhiều lần, trên TV và báo chí, nhưng cái gói Collagen nguyên chất thì tôi chưa được thấy bao giờ. Sản phầm này xuất xứ từ Nhật, có thành phần là 100% collagen peptide có công dụng giúp da chống các dấu hiệu của lão hóa, ngừa vết nhăn, giữ da săn chắc, mịn màng và làm sáng màu da! Đó là những gì tôi còn nhớ từ cái “bảng nhỏ” ấy!



“Em dùng thử không?” bà chị “già” nhất của tôi có vẻ thích thú với sản phẩm này. “Dạ, cũng được!” tôi nói và nghĩ thầm trong bụng “”da mình cũng đến lúc phải chăm sóc rồi, đâu còn như 3,4 năm trước nữa!””. Vậy là chúng tôi yêu cầu 3 gói, ngồi một hồi nhân viên café mang ra cho ba chúng tôi ba gói nhỏ màu hồng hồng.


Quan sát, bóp nắn, ngửi ngửi một hồi… tôi mở gói collagen cho vào trong tách café đang uống dỡ, 2 bà chị cũng hí hứng trút từng giọt collagen vàng óng vào ly nước cam và sinh tố của mình. Tôi có ngửi thử lại, có mùi tanh tanh, chắc do là protein nên mùi nó như thế, mà nghe nói thực phẩm chức năng nào cũng vậy. Tôi thử uống ngụm đầu tiên, bình thường, không có vị gì “đặc biệt” hết. Thế là tôi ngâm nhi hết thức uống của mình, với hi vọng là sẽ cải thiện một chút làn da của mình, mà nghĩ lại mới uống có một gói thì lấy đâu ra hiệu quả, canh bé gái ấy lại gần, tôi hỏi mua thêm mấy gói để dùng thì bé ấy giới thiệu tôi mua một túi nhỏ gồm 14 gói dùng được trong vòng 1 tuần. Chiếc túi giấy màu hồng rất đẹp và nổi bật, mấy bà chị cũng rất thích thú nhưng chắc đang chờ tôi thử nghiệm rùi mới dám mua đây!



Chúng tôi quay lại với tách café và những chuyện phiếm, trong âm nhạc du dương, tiếng cười đùa của những bạn trẻ, tiếng nói chỉ trỏ của những người bạn nước ngoài, những dòng xe chạy tấp nập, nhưng không có ồn ào. Tôi thấy tối thứ 7 của mình thật vui và ấm cúng. Cảm giác ngồi tại vỉa hè hoàn toàn khác biệt và ấn tượng, và café L’anmien chắc chắn sẽ vào list những địa điểm thú vị mà tôi sẽ thường lui tới.


Tân Phạm,


Phòng truyền thông Golden Age Corp.