Các mẹ ơi, ngày học đại học mẹ lemon hay ăn món bánh rán mặn của vợ chồng một chị mập mập ở chỗ hàng hoa Kim Liên, đối diện với siêu thị asean thì phải, sau đấy hàng bánh rán chuyển ra mặt đường chố bây giờ xây toà nhà chung cư cao tầng xanh lét ở phố Phạm Ngọc Thạch. Sau đấy một thời gian mẹ cháu theo bố cháu ra nước ngoài ở, giờ về VN tìm mãi không biết nó chuyển đi đâu rồi, mẹ nào biết chỉ hộ cho mẹ cháu với nhé.Mẹ cháu nghiện món bánh rán và tương ớt của hàng đấy lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Hôm nay mát mẻ...
Hàng này có mở buổi tối không bác? Vợ chồng em...
Các bà đi ăn ở chỗ Hoà...
bánh rán mặn KL đóng cửa thì 3...
Lỡ đường nên đành phải ăn chân gà nướng.
Chán quá nhỉ? Thế thì ăn ở...
Thật hả chị? Nếu thế thì Haneko chịu khó...
Mát zời lại bánh rán hi hi