Đợt này em đang ở nhà xin việc. Lúc trước em định đi học các kĩ năng để tốt cho công việc, nhưng học cũng mệt mà thiết nghĩ cứ học mãi cũng chán. Cứ cố hoài mà giờ tụi nó cũng nhiều đứa giỏi. Cố mãi thấy cũng mệt, trong khi nấu nướng với dọn dẹp nhà cửa vẫn chưa thạo. Nên em quyết định thay vì đầu tư tiền để nâng cao các loại bộ kĩ năng cứng với mềm thì đi học nấu ăn rồi ăn cho ngon đã. Em đang ở HN, em thì thích mấy món kiểu gỏi cá hồi, chè sương sa hạt lựu, cơm âm phủ Huế, mấy món kiểu lạ lạ ngon ngon, dễ làm để ăn hàng ngày được nhưng cũng không phải kiểu ngày nào cũng xuất hiện trong bữa ăn gia đình như trứng đúc thịt, đậu nhồi thịt. Không biết ai biết lớp dạy nấu ăn nào như thế ở HN thì chỉ cho em với. Em cảm ơn nhìu nhìu ạ!