Chỉ cần searcj "bún chả bà Bảy Đang" là google sẽ cho ra gần chục kết quả =>> chứng tỏ hàng bún chả này rất ngon và đặc biệt =>> nhà cháu không thể bỏ qua.


Trưa thứ 7, trời mưa như trút nước, chồng chiều vợ đang máu mê, đội mưa đội gió đi tìm ngõ 81 LLQ, rồi tìm tổ 17, hỏi han vòng vèo 1 lúc thì đã đến nơi cần phải đến.


Ấn tượng đầu tiên: cô bán hàng ngủ gật, miệng há ra, trông rất chi là phản cảm :rolleyes:


Ấn tượng 2: Bẩn


- CH bẩn


- Bàn ghế, bát đũa, nền nhà lem nhem 1 màu đen bân bẩn. Đặc biệt là rổ que tre để kẹp chả (1 trong những yếu tố làm nên thương hiệu ) bẩn đến nỗi không dám nhìn, sợ nhìn xong không dám ăn.


Ấn tượng 3: sau khi ăn chả có gì là ấn tượng hơn các hàng bún chả vìa hẻ bình thường khác. Chả có j là ngon hơn cả:mad:. Ngoài ra thái độ phục vụ thì chắc do hiểu được tầm thương hiệu của CH nên rất chi là khó chẹo!


Túm lại, Thất vọng toàn tập. Chả có j như sách và báo viết hết. Hay dững hôm có nhà báo đến viết thì nhà hàng phục vụ theo xì tai khác nhỉ :Thinking::Thinking: