Các bác ơi chả hiểu sao dạo này em hay bị mất ngủ, đếm sao đếm cừu đủ cả mà ko ngủ được. Ấy vậy mà bình thường đi làm lại rất buồn ngủ mới khổ chứ, người mệt mỏi nhưng nằm xuống lại tỉnh như sáo. Các bác có ai bị như em không ạ. Em kéo dài tình trạng này 1 thời gian dài rồi ấy hiện tại đã ức chế chịu không nổi nữa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ăn uống tử tế, thể dực, bớt suy nghĩ đi
Với cả được tặng ít Tỏi đen và thuốc...
Ko biết bác thế nào chứ em mà làm cốc vào thì chỉ nửa tiếng sau là díp mắt...
không biết có ngủ đc hay không hay lại càng tỉnh
Tửu lượng cao đấy, gặp nhau đấu nhé :)
Em cả lít chưa say bác ơi
Mình cũng đang tính...
nếu mà làm...
Đúng đấy
T đang...