Cuộc sống sau bệnh lao phổi và phòng tránh cho mọi người
Chào các chị!
Em vừa điều trị khỏi lao phổi sau sáu tháng.
Bác sĩ điềi trị của em đã khẳng định bệnh đã hết, và em có thể sinh hoạt bình thường như mọi người.
Cứ tưởng bệnh hết là xong, nhưng từ khi khỏi bệnh em đâm ra sợ đủ thứ mọi chuyện. Dù đã khỏi, nhưng em vẫn sinh hoạt cách lý với mọi người trong nhà. Ăn riêng, sinh hoạt riêng, lúc nào em cũng mang tâm lý sẽ lây bệnh cho các thành viên trong gia đình.
Nhà em có ba mẹ, ông nội cùng một em trai. Ông em dạo gàn đây ho nhiều, vì ông nghiện thuốc lá nặng, em thì không thường gần gũi vs ông từ trước đến nay (vì là cháu gái) nhưng em vẫn sợ bệnh ho của ông là lao là bị lây từ em.
Mỗi khi trong nhà, cha mẹ hay em trai ho khục khặc vài tiếng là em cảm thấy không yên trong lòng. Lúc nào cũng mang cảm giác tội lỗi vì mình là nguyên nhân mang bệnh về nhà.
Các chị có ai trong nhà có người mắc lao phổi chia sẻ giúp em vs ạ. Sống chung nhà vs người lao phổi có dễ lây nhiễm không ạ? Và sau lao mình phải có các biện pháp nào để phòng tránh, vệ sinh nhà cửa để bảo vệ các thành viên trong gia đình không ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1