Tháng 5 này nhân dịp ngày của mẹ, trên các Fanpage của rất nhiều công ty đều tổ chức cuộc thi viết thư gửi mẹ, trong đó có hãng hàng không BambooAirways, con đã tham gia rất nhiều cuộc thi với cùng chủ đề là viết về mẹ nhưng mỗi câu chuyện con kể đều là câu chuyện khác nhau, chỉ duy nhất một điểm giống nhau là nói đến mẹ.

Đã qua cái thời viết thư tay là cách phổ biến để liên lạc, nhưng vẫn còn điểm chung là viết những dòng chia sẻ, tâm sự, tâm tư, tình cảm qua thư dù cho đó là thư tay hay thư điện tử.

Ngày xưa khi con bắt đầu xa nhà, là lúc con chọn đi học trường đại học dân lập Văn Hiến tại Sài Gòn thay vì học trường cao đẳng sư phạm Gia Lai, và vì ở xa gia đình nên con cảm thấy rất nhớ nhà, con có viết những lá thư tay gửi về cho cả nhà, có những bức thư đã khiến mẹ đọc xong rồi khóc. Mẹ   nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy nhưng mà bên trong đâu có vậy, dễ xúc động, dễ rơi nước mắt, con cũng giống hệt mẹ điểm này, con cực dễ rơi lệ và hay xúc động. 

Mẹ thích hát ru và hát nhạc quan họ Bắc Ninh, tụi con ai cũng được nghe mẹ hát ru từ thuở lọt lòng. Đến giờ mẹ vẫn hay hát ru mỗi khi bế cháu nội, cháu ngoại nằm võng. Cũng có lẽ nhờ những lời ca, tiếng hát của mẹ mà lớn lên con thích âm nhạc, con thích rất nhiều thể loại nhạc, trong đó có nhạc quan họ và nhạc hát ru và các thể loại khác. Con cũng có một giọng hát khá hay, cao và trong.

Ngày con đi học cấp 3, người con nhỏ con nên khi mặc áo dài con ngại không dám mặc không nên thường hay mặc thêm các kiểu áo ghi lê bên ngoài, con có một chiếc áo ghi lê bằng len mẹ móc nên con cũng mặc nó trong bộ sưu tập áo mặc kèm áo dài của con. Mẹ biết đan lát, thêu thùa nhưng con và em gái lại chẳng khéo mấy cái đó. Mẹ biết 

chẻ tre đan chổi như ông ngoại, gọi là con nhà nghề nên thừa hưởng được cái khả năng đó. Thế nhưng anh em con chả ai biết làm chổi tre như mẹ.

Về nấu ăn thì có một món mẹ đặc biệt giỏi là đồ xôi: xôi gấc, xôi vò đậu xanh của mẹ nấu thì ngon lắm. Con và em gái cũng chưa học món này của mẹ, con chỉ biết nấu xôi bình thường như xôi đậu phộng, xôi đậu xanh nước dừa,...

Khi gia đình mình vào Gia Lai xây dựng vùng kinh tế mới, bố và mẹ làm cao su được một thời gian ngắn thì nghỉ và bố theo nghề thợ rèn, mẹ phụ bố làm. Nhà mình có mỗi anh là nối nghiệp bố. Con thì chân yếu tay mềm nên lúc nhỏ chỉ giúp bố mẹ giặt giũ, heo, gà, quay nước, hái rau,... con không phụ được việc gì liên quan nghề rèn của bố.

Mẹ lấy bố ngày xưa chả có tấm ảnh cưới nào nên con không biết lúc cưới trông bố mẹ thế nào nhưng nhìn tấm ảnh mẹ đôi mươi thì con thấy mẹ đẹp, bố lúc trẻ thì rất đẹp trai. Mẹ và bố lấy nhau đúng như cái câu “gái hơn 2, trai hơn 1” vì mẹ lớn hơn bố đúng 2 tuổi. Ngày trước, con cũng yêu lắm một anh chàng nhỏ hơn con 2 tuổi, yêu không quan tâm xa xôi, khoảng cách, chỉ nghe tiếng nói cũng hạnh phúc,... nhưng duyên nợ con và người ấy lại không lấy nhau, con không đi đến hôn nhân với người nhỏ hơn mình 2 tuổi như mẹ và bố.

 Con vừa có nét giống bố vừa có nét giống mẹ nhưng mọi người bảo con giống bố nhiều hơn. Mẹ chẳng se sua,  không thích màu mè, trang điểm, hình như con cũng bị “lây” điểm này nên con cũng như vậy, chẳng ai tin nổi đến nay  là 15 năm con sống và làm việc tại Sài Gòn vì con vẫn trông như gái quê, nhiều khi bị chê là quê mùa, không biết làm đẹp. 

Nhưng con vẫn thích sự giản dị của mình, không chạy theo trào lưu, con thích mái tóc đen truyền thống, thích những đường nét trên khuôn mặt và cơ thể của mình_những gì mà bà mụ đã nặn ra con và đó cũng là hình hài mà con được bố mẹ cho con “cha mẹ cho con một hình hài,...”

Con thương gia đình mình và thương mẹ, cách thương của mỗi người là khác nhau, con chưa bao giờ nói câu “con yêu mẹ” vì con không quen nhưng trong thâm tâm và những gì con làm cho mẹ luôn bằng tình thương con dành cho mẹ. Con muốn mẹ sống thật lâu bên con và các cháu để một ngày khi con con và các cháu lớn hơn sẽ có nhiều hơn những kỉ niệm bên bà ngoại, bà nội và để con cảm thấy không thiếu vắng khi trở về nhà mình. Khi ngôi nhà luôn đủ thành viên, con cảm thấy vui và ấm áp.

Mong mẹ thật mạnh khỏe và an vui!!!

(trích bài của mình tham gia cuộc thi viết "mẹ yêu quý" do hãng hàng không Tre Việt tổ chức"

hình ảnh