Em vừa được mẹ chồng cho tiền mua xe, sướng quá phải lên khoe ngay các chị ạ. Thấy nhiều chị gặp phải mẹ chồng khó tính, ngẫm mình còn may mắn chán vì có được mẹ chồng tâm lý, thương con dâu hết mực.
Nhà chồng em chẳng khá giả mấy đâu, nhưng bản thân em cũng xuất thân từ gia đình nghèo, vậy nên không quá kén chọn chồng giàu, nhiều tiền làm gì. Hồi bọn em yêu nhau cũng hết sức giản dị, anh toàn đến đón em bằng xe máy dream cũ kĩ, hai đứa đèo nhau đi uống nước mía, cắn hướng dương cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Yêu được 2 năm thì bọn em cưới. Lúc mới về em cũng giữ kẽ lắm, chỉ sợ mình làm gì phật ý mẹ chồng, bà ghét cho thì khổ. Vậy nhưng ngược lại với suy nghĩ của em, biết con dâu còn vụng dại nên bà chỉ bảo từng li từng tí.
Lúc em bầu bí bà không cho làm việc gì nặng cả, thấy con dâu bê mâm cơm thôi cũng quát con trai:
“Xuống đỡ vợ nhanh lên, vấp cái thì khổ”.
Đến việc nấu nướng hay rửa bát mẹ chồng cũng không cho em làm. Lúc con dâu sinh cháu xong bà bắt kiêng cữ đủ thứ. Em đẻ dầy 3 năm hai đứa nhưng có bà nội phụ chăm các cháu nên đỡ vất hẳn. Đứa thứ 2 được 7 tháng thì em xin được việc làm nên một tay bà chăm cháu từ đó đến giờ.
Cháu bện bà, ngày thì ở với nhau không chán, tối 2 đứa cũng chẳng ngủ chung bố mẹ nên em nhàn tênh, ăn xong chỉ việc rửa bát, dọn dẹp qua rồi nghỉ ngơi thôi.
Hôm trước mẹ chồng em lĩnh bảo hiểm một cục. Bà đóng ít nên không được nhiều lắm. Vừa lĩnh tiền về mẹ chồng đưa luôn cho em một phong bì toàn tờ 500 nghìn bảo:
“Mẹ cho tiền mua cái tay ga mà đi con ạ, trong này có 70 triệu, thích mua cái nào thì chọn”.
Em ngạc nhiên lắm, cứ ngớ hết cả người, không dám nhận nhưng bà dúi vào tay bắt cầm.
“Mẹ giữ để tiêu lúc cần, con đi xe cũ cũng được rồi”.
“Cầm đi, suốt ngày đi cái xe cọc cạch khổ ra”.
Nghe mẹ nói thế em sướng nóng bừng hết cả mặt. Chồng cũng bảo:
“Thôi mẹ có cho thì cứ nhận đi, nhất con dâu đấy nhé”.
Em cầm tiền mà vẫn không tin đó là sự thật luôn. Cưới mấy năm rồi, đẻ liền hai đứa nuôi cũng tốn kém, em trước chưa từng nghĩ sẽ được mua cái xe tay ga. Bình thường em vẫn đi tạm xe bố mua cho từ hồi vào đại học, giờ nó cọc cạch, có lúc đạp mỏi cả chân không nổ. Chắc mẹ chồng em thương nên vừa lãnh tiền bảo hiểm bà liền cho con dâu luôn.
Hôm qua hai vợ chồng đi mua xe rồi, em cũng chỉ tậu con hơn 40 triệu thôi, còn đâu giữ đây lúc cần mua sắm, chi tiêu gì thì mua.
Nghĩ đến mẹ chồng mà thấy hạnh phúc vì được bà thương quý, chưa bao giờ có chuyện hắt hủi hay soi mói. Thậm chí làm gì mẹ cũng nghĩ đến con cháu trước rồi mới lo cho bản thân mình sau. Có mẹ chồng tốt như vậy em chỉ cầu mong bà thật nhiều sức khỏe, để ở với con cháu lâu hơn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1