Cưới được hơn năm thì chồng mất, em còn chưa kịp có con. Cũng may bố mẹ chồng em đều là những người sống tình cảm, họ thương con dâu nên thường xuyên giục em:

“Bố mẹ còn khỏe, con cứ chạy đi chạy lại về chăm lo cho ông bà bên ấy, thỉnh thoảng qua đây”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ông bà thương em như con gái, bao bọc, chăm sóc con dâu hơn sau khi con trai mất. Sáng nào mẹ chồng em cũng dậy sớm nấu cơm bỏ sẵn hộp cho con dâu mang đi làm. Tuần 6 ngày, 6 món khác nhau khiến các chị cùng cơ quan còn phải xuýt xoa khen:

“Công nhận mẹ chồng em lý tưởng thật đó. Hiếm ai được như vậy”.

Ban ngày bố mẹ chồng em ở nhà nhận làm hết các việc từ cơm nước, lau dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo. Em đi làm về chỉ việc ngồi vào mâm ăn rồi rửa bát. Thậm chí váy vóc đi làm của em, mẹ chồng còn giặt tay. Em bảo bà cứ bỏ máy giặt chung mà bà cười bảo:

“Mẹ ở nhà rảnh rỗi, ngồi chơi chứ có phải làm gì đâu. Váy đi làm của con mẹ giặt tay cho đỡ mất dáng”.

Bà chăm em còn chu đáo hơn cả mẹ đẻ vì lúc nào bà cũng nghĩ:

“Khổ thân con, về làm dâu mẹ được có vài ngày đã phải ở vậy lẻ bóng. Con trai mẹ xấu số non đời nên con cũng khổ theo”.

Hết 3 giỗ đầu của anh, cả mẹ chồng, bố chồng đều động viên em:

“Nếu có ai thương yêu, hiểu cho hoàn cảnh của mình thì con hãy mở lòng cho người ta cơ hội con nhé. Con còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Người mất đã mất rồi, người sống vẫn phải tiếp tục bước tiếp”.

Sang tới năm 4 thì em quen Tuấn, anh ấy ngỏ lời yêu nhưng em do dự chưa quyết. Bố mẹ chồng biết chuyện động viên con dâu hết lời:

“Bố mẹ thấy Tuấn nó cũng là người hiểu biết, tình cảm. Nếu con cảm thấy nó thật lòng với mình thì đừng ngần ngại nữa”.

Thậm chí ông bà còn hẹn Tuấn tới nhà dùng cơm, nói chuyện để vun vào cho 2 đứa. Sau hơn 1 năm đi lại, Tuấn cũng quý mến bố mẹ chồng em. Cách đây 5 tháng chúng em quyết định tổ chức cưới.


Bố mẹ chồng xin phép bố mẹ đẻ em để ông bà được đứng ra tổ chức đám cưới cho con dâu. Trước hôm cưới, mẹ chồng còn ôm gối sang phòng em bảo:

“Để mẹ ngủ với con gái 1 đêm trước khi đi lấy chồng. Mai con về bên ấy làm dâu người ta rồi, nhớ phải sống thật hạnh phúc nhé. Phòng này vẫn là phòng của con, bất cứ lúc nào bố mẹ cũng đều mở rộng cửa đón con về”.

Em tái hôn tới nay cũng gần 5 tháng, bố mẹ chồng hầu như ngày nào cũng gọi điện hỏi han xem em sống bên nhà chồng mới có thoải mái không. Thi thoảng ông bà còn gọi nói chuyện với thông gia nhờ vả họ chăm em như thể nhờ chăm con gái. Thật sự em thấy mình quá may mắn khi được làm dâu của bố mẹ chồng em các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet