Nhiều chị em sau khi kết hôn cứ than thở rằng đi làm dâu sợ nhất là đón Tết nhà chồng. Số em may mắn có mẹ chồng tâm lý, thương con dâu nên năm nào em cũng thích về nội ăn Tết hơn cả về ngoại các chị ạ.
Vợ chồng em cùng xuất thân tỉnh lẻ, sau cưới hai đứa lên thành phố thuê nhà để xin việc đi làm trên đó. Mặc dù chồng em là con 1 nhưng bố mẹ anh không bắt bẻ phải ở gần để chăm sóc phục vụ ông bà. Thậm chí mẹ chồng em còn động viên:
“Các con ở trên đó cứ yên tâm mà làm ăn. Bố mẹ khỏe, không phải lo gì cả nhé”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Hàng tháng bà gửi gạo, gửi thức ăn cho vợ chồng em. Thế nhưng hễ về quê mà biếu tiền là bà trả lại ngay.
“Các con lấy đâu ra tiền mà cho mẹ. Chi tiêu trên thành phố đắt đỏ, 2 đứa giữ lấy tiền mà nuôi con. Mẹ đã không có cho thì thôi sao lại đi lấy của cháu”.
Lúc nào bà cũng bảo chỉ nhận tấm lòng còn tiền trả cho em mua sữa bỉm cho cháu nội bà. Tính tới thời điểm này là em về làm dâu nhà bà được 7 năm rồi.
“Nội ngoại là như nhau không phân biệt nên công việc 2 bên gia đình các con phải chăm chút, không có chuyện nhất bên trọng nhất bên khinh. Tết nhất thì cứ mỗi năm đón một bên, năm nay nội, sang năm lại về ngoại. Như thế là công bằng”. Bà bảo.
Thế nhưng nói thực, em thích về nội ăn Tết hơn vì mẹ chồng em dễ tính lại tâm lý chứ mẹ đẻ kỹ tính lắm. Mấy ngày Tết mà về ngoại, mẹ đẻ em yêu cầu thức khuya dậy sớm kiểu như rèn rũa sợ con gái về nhà chồng sẽ lười ấy. Ngược lại ở nhà nội, mẹ chồng thoáng hơn nhiều.
“Tết nhất chủ yếu là để nghỉ ngơi, mình ăn Tết chứ đừng để Tết ăn mình. Cả năm các con đi làm quần quật rồi được mấy ngày nên chuyện cỗ bàn đã có mẹ. Thích ăn gì các con cứ nói để mẹ làm”.
Thế nên mấy ngày Tết, em nhàn tênh, chẳng phải lo lắng nấu nướng gì đâu. Tết vừa rồi cũng thế, vợ chồng em đưa con về đón Tết với bố mẹ anh từ hôm 27. Hai đứa đưa biếu ông bà 5 triệu nhưng mẹ chồng một mực không nhận:
“Năm nay dịch giã, công việc khó khăn lấy đâu ra tiền mà cho bố mẹ. Tết thì có gì ăn nấy, gà vịt mẹ nuôi rồi, bánh chưng tự gói. Bố mẹ không dùng gì tới tiền của 2 đứa.
Đã vậy ăn Tết xong, mùng 3 hóa vàng, mùng 4 vợ chồng em đưa con đi, mẹ chồng lại đóng cho 1 thùng thức ăn nào gà, vịt, trứng, rau, gạo các kiểu bảo để đỡ tiền mua thức ăn cho các con.
Lúc mở thùng thực phẩm của mẹ chồng, em còn bất ngờ thấy bà dúi bên trong túi trứng 3 triệu với mẩu giấy nhắn:
“Mẹ cho riêng con. Giữ lấy mà tiêu, đừng cho chồng biết”.
Đọc những dòng chữ ấy của mẹ chồng, em cảm động rơi nước mắt các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1