Màn “bóc phốt” mẹ chồng siêu cute này đã khiến hội chị em rần rần thích thú, đòi xin vía mẹ chồng để mai này làm dâu mỗi ngày đều được vui vẻ thoải mái.

Cứ nghe nhắc đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, người ta thường nghĩ ngay đến những xích mích, bất đồng to nhỏ khiến họ không thể vui vẻ thoải mái nhìn mặt nhau. Và thường những nàng dâu khi lên mạng xã hội kể lể mẹ chồng thì vui ít buồn nhiều, không chuyện lớn cũng là chuyện vụn vặt làm họ phiền lòng nhau.  

hình ảnh

Ảnh minh họa, cuasotinhyeu

Hôm nay cùng mở bát đầu năm với câu chuyện mẹ chồng nàng dâu tuy có gây cấn nhưng drama không nhiều, đảm bảo vui vẻ cho chị em thoải mái tinh thần và thêm có niềm tin vào mối quan hệ vốn dĩ nhiều sóng gió từ xưa đến nay. Đặc biệt chị em nào đang đứng trước ngưỡng sắp lấy chồng, áp lực về chuyện nữ công gia chánh thì càng nên đọc để tiếp thêm năng lượng tích cực nè.

Mở đầu cho chủ đề về mẹ chồng, nàng dâu viết: “Mẹ chồng vụng là trải nghiệm như thế nào?”.

Nàng dâu H.A chia sẻ: "Mẹ chồng mình nấu được 1 món duy nhất ngon đó là cơm nếp, còn cơm tẻ thì luôn bị nhão, tính cẩn thận nên luôn cho nhiều nước hơn bình thường mặc cho anh em mình kêu gào bao lần thì bà chỉ bảo 'Đỡ phải nhai, chúng mày giỏi đi mà nấu'.

Có chồng mình ở đây làm chứng, skill của bà kiểu gì mà luộc được 5 quả trứng vịt lộn lại được 2 quả sống, đến nay đã là 2 năm rồi mà khoa học chưa giải thích nổi.

Đấy là khoản nấu nướng, về khoản dọn dẹp: Cách đây 8 năm mình về chơi nhà lần đầu tiên và ngủ chung với mẹ chồng, sáng dậy đang loay hoay gấp chăn thì bà bảo: 'Mày gấp làm gì tối lại giở ra'. Ôi từ giây phút ấy mình biết mình yêu đúng người rồi. Y rằng suốt những năm tháng làm dâu chưa bao giờ phải bày vẽ trang trí nhà cửa, rửa chén pha trà hay nấu nướng kiểu mâm cỗ cung đình.

Chị dâu tương lai nếu có ở group này thì yên tâm nhé, mẹ chồng chúng mình thuộc vào hàng cố vấn cấp cao của group rồi, chúng mình chỉ cần ngoan thôi không cần yêu bếp nghiện nhà đâu ạ".

hình ảnh

Hình ảnh món nem rán "đã cố gắng hết sức" do mẹ chồng làm (Ảnh trái: Vietnamnet, Ảnh phải minh họa: sunnews)

Từ ngày về làm dâu, chị H. cũng không phải cất công nấu nướng tỉ mỉ, cắt hoa tỉa cành, không cần chế biến nhiều công đoạn như những nhà khác. Mẹ chồng chị cũng là người vô tư, không bao giờ nói ẩn ý nên có chuyện gì, chị sẽ nói thẳng. “Ví dụ: ‘Mẹ cho con tiền mua tủ lạnh, mẹ cho con tiền mua quần áo cho cái A. (con mình), mẹ cho con tiền mua abc def và đỉnh điểm là sinh nhật 1 tuổi con mình, mình tự đặt KPI cho bà luôn là phải cho 3 chỉ vàng nhá. Bà bảo: 'Tao không hứa trước vì hoa đắt rẻ biết thế nào được. Cuối cùng bà vẫn cho thật'.”

Cuộc sống làm dâu của chị diễn ra khá thoải mái vì chị có người mẹ chồng quá tuyệt vời. Bà xuề xòa dễ tính, không bày vẽ, không bắt bẻ và đặc biệt là bản thân bà cũng rất vụng chuyện nấu nướng nên bà không muốn làm khó dâu. Tuy con dâu cũng là người nấu ăn ngon, tỉ mỉ nhưng giờ đây chị cũng tiết chế trong từng công đoạn để bản thân đỡ vất vả, mẹ chồng cũng đỡ thắc mắc.

Hội chị em đọc câu chuyện về người mẹ chồng trên đây thì đứng ngồi không yên, rào rào “thả tim”. Làm dâu nhà chồng vốn là chuyện nhiều người lo lắng. Nếu mẹ chồng khó tính, kỹ lưỡng để ý từng li từng tí thì con dâu sẽ mệt mỏi vô cùng. Còn nếu mẹ chồng xuề xòa dễ tính như trường hợp trên thì nàng dâu thoải mái, đỡ áp lực. 

Năm hết Tết đến chính là thời điểm mỗi người luôn muốn trở về với gia đình của mình, nhất là những chị em lấy chồng xa. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội về nhà ăn cơm cùng cha mẹ, nếu nhà chồng khó khăn thì chuyện này càng không thể. Chính vì vậy, khi đọc được câu chuyện về người mẹ chồng dễ tính trên đây, người ta chẳng có gì hơn ngoài chữ “ước”.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi mẹ chồng mỗi tính nên chị em nếu đang muốn lập gia đình mà còn lo lắng chuyện mẹ chồng nàng dâu thì nên bình tĩnh, đừng suy nghĩ xa xôi. Tin chắc rằng, chỉ cần bản thân hiếu thuận, cư xử đúng mực thì chẳng sợ gì mẹ chồng khó khăn đâu ạ.