Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu thường được cho là nhạy cảm, dễ xảy ra xung đột. Tuy nhiên, không phải mẹ chồng nào cũng khó tính cũng không phải nàng dâu nào cũng ác cảm với mẹ chồng.
Điển hình cho điều này là câu chuyện của chị Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980) và mẹ chồng là cô Nguyễn Thị Mến (sinh năm 1946). Tham gia một chương trình dành cho mẹ chồng nàng dâu có cơ hội trải lòng, cả hai đã có những chia sẻ khiến đông đảo khán giả xuýt xoa và đặc biệt là món quà của nàng dâu dành tặng mẹ chồng đã ít nhiều cho thấy mối quan hệ của hai người vô cùng hòa thuận.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu)
Từ những ngày đầu, mẹ chồng đã “ưng bụng” khi phát hiện nàng dâu có chung sở thích làm đẹp như mình. Điều này cũng góp phần giúp kết nối 2 mẹ con với nhau và khi về chung nhà, chị Nga càng được mẹ chồng cưng chiều nhiều hơn.
"Mình thì ở Sài Gòn, được ba mẹ cưng lắm. Từ nhỏ tới lớn chỉ lo ăn học, không làm một cái gì hết, tới lúc lấy chồng cũng không biết nấu cơm luôn", nàng dâu hài hước “thú tội”.
Chẳng những không trách con dâu vụng, cô Mến còn đảm nhận việc nấu nướng. Từ ngày về làm dâu, chị Nga không phải động tay làm việc nhà vì mỗi lần chị “xung phong” là mẹ chồng lại gạt ngang: "Con ơi, đừng có làm, cái tay con đẹp lắm".
Nghe vậy cũng đủ hiểu mẹ chồng cưng chiều nàng dâu đến độ nào. Chia sẻ về lý do cưng dâu như vậy, cô Mến nhẹ nhàng cho rằng: "Anh chị sui nuôi con gái bao nhiêu năm rồi gả cho mình. Có dâu vừa đẹp, vừa ngoan còn sinh cháu nội cho mình nên mình quý trọng thôi".
Nghe mẹ chồng chia sẻ mà mát lòng mát dạ phải không các chị? Vậy mà vẫn còn nhiều gia đình cho rằng phụ nữ đã về nhà chồng là phải “cơm bưng nước rót”, cưới chồng là phải theo chồng. Thậm chí có anh chồng còn gay gắt lớn tiếng cấm đoán vợ mang tiền về biếu bố mẹ đẻ.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu)
Còn với cô Mến, cô có suy nghĩ vô cùng nhân văn, hiện đại là tôn trọng con dâu, yêu thương chẳng khác nào con gái ruột. Rước một nàng dâu về nhà là có “lời” thêm một người con và cô hiểu rõ điều này nên đối đãi thân tình, đong đầy yêu thương.
Trong gần 20 năm “sống chung với mẹ chồng”, chị Nga khó lòng tránh khỏi những lúc mâu thuẫn với cô Mến. Tuy nhiên, bản thân chị luôn lấy chữ hiếu để đối đãi và mẹ chồng cũng tâm niệm “muốn bắt lỗi người khác phải tự coi lại mình”. Nhờ biết hạ cái tôi cũng như lấy tình thương mà cư xử nên hai mẹ con chung sống hòa thuận, có giận đến đâu cũng bỏ qua.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu)
Chị Nga và mẹ chồng còn rất thích làm từ thiện. Do có điều kiện kinh tế nên thỉnh thoảng chị Nga sẽ giúp đỡ những người khó khăn xung quanh mình. Hai mẹ con đồng hành trong những lần đi từ thiện nên ngày càng thêm gắn bó, hiểu nhau hơn.
Như một lời cảm ơn và bày tỏ tình cảm, sự quý trọng dành cho mẹ chồng, chị Nga đã tặng cô Mến chiếc nhẫn kim cương rất to. Điều này càng thu hút nhiều cư dân mạng thả tim nhiệt tình, xuýt xoa ngưỡng mộ trước tình cảm mẹ chồng - nàng dâu của nhà này.
Trong mọi mối quan hệ, yêu thương cần cả hai bên cùng vun đắp, đối đãi thật lòng mới bền vững. Chuyện mẹ chồng - nàng dâu từng là nỗi “ám ảnh” với nhiều người, đặc biệt là các cô gái trẻ vì phim ảnh báo đài phản ánh muôn vàn xung đột, mâu thuẫn của mối quan hệ này. Tuy nhiên, thực tế là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không phải mẹ chồng nào cũng khắt khe, xét nét và không phải nàng dâu nào cũng ngỗ nghịch, ác cảm với mẹ chồng. Quan trọng là cả hai cần yêu thương, hiểu cho nhau và đối đãi thật lòng thì tự khắc tình cảm sẽ ngày càng gắn bó, khắng khít chẳng khác nào ruột thịt.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1