Em bây giờ không biết phải làm sao nữa. Chán lắm các mẹ ạ.
Tình hình là em đang có bé tuần thứ 10 rùi. trước khi có bé thì vợ chồng em vẫn xxx thường xuyên, ngày nào cũng hoạt động luôn ạ. Từ khi có bé, dù lúc xxx em thấy đau rát và biết là xxx có thể ảnh hưởng tới bé nhưng em vẫn ko dám cách ly chồng mà chỉ xxx vài ngày 1 lần vì sợ ck ko giải tỏa đc sẽ đi lăng nhăng bên ngoài.
Mình cố gắng là thế mà.... Từ lúc em có bé tới giờ, ck em lại nghiệm xem phim sex. Phòng ngủ bé tí xíu, có mỗi cái giường thế nên cứ ở phòng là đương nhiên cả 2 cùng ngồi trên giường. vợ nằm ngay bên cạnh mà ck cứ thản nhiên xem phim đen, thỉnh thoảng còn tự xử nữa. tối nào cũng xem các mẹ ạ, trưa nào mà ở nhà thì cũng xem luôn. lúc đầu em khuyên anh ấy là xem nhiều không tốt nhưng anh ấy ko nghe. bh em chán chẳng buồn khuyên nữa.
hôm qua, ck đang xem, em quay sang ôm còn bị quát và đẩy ra nữa các mẹ ạ.
em chán quá cơ. lúc chưa có con thì ck cũng khó chịu là ko có con, giờ có rồi chồng lại đâm ra đổ đốn thế.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chị thử bật kênh phim khác và đòi xem phim khác xem...