Câc mẹ ơi! Mình thấy cứ đọc báo là xăng tăng, thực phẩm bẩn, tai nạn,...đọc các tin tâm sự của lều báo thì toàn gia đình tan vỡ, chồng ngoại tình, đánh đập...túm lại rất là tăm tối. Mình mở topic này để các mẹ bầu vào chia sẻ các niềm vui nho nhỏ, các khoảnh khắc hạnh phúc của chồng con, gia đình, công việc để tự mình cảm thấy yêu đời, yêu người hơn. Các mẹ cùng chia sẻ nhé!!!!
Mình bắt đầu trước nhé. Mình đang bầu bí được 8w, lần siêu âm đầu tiên thấy hình con với cái đuôi, chồng mình cười như nắc nẻ và giữ luôn bức hình siêu âm ở đầu giường để ngắm. Cảm giác hạnh phúc và yên bình :) :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1