Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đúng là 2 lần trước chẳng biết lo lắng là gì, cứ đau đẻ vào viện rồi đẻ nhưng lần này do nhiều nguyên nhân nên mình quyết định mổ... Xem thêm
Mẹ nó sinh thường được 2 lần rồi mà sao lần này lại lo quắn lên, mẹ nó nhát thế :)) Mổ ko đau như khi sinh thường, tuy nhiên... Xem thêm
Ngày mai thai mình đươc 9 tháng 4 ngày , đã hẹn với BS giờ mổ . Lo lắng quá các mẹ ơi, mổ có đau không các mẹ? Đã... Xem thêm
Các mẹ ơi, có ai lo con học tiếng Anh không kịp như mình không? Con gái mình sắp lên 4, nhìn mấy bé khác bập bẹ được vài câu tiếng Anh mà mình sốt ruột ghê. Mình cũng thử cho con đi học, vậy mà mấy bu...
Thật ra mình là kiểu người khá kỹ tính khi mua đồ cho con, nhất là những sản phẩm dùng trực tiếp lên da. Mỗi lần muốn mua gì mới đều phải đọc thành phần, xem đánh giá, hỏi bạn bè rồi mới quyết định.
Xị...
Có một lần mình chủ quan, nghĩ là ở trong nhà thì không sao. Hôm đó trời mưa, mình cũng không xịt muỗi cho bé như mọi khi.
Tối hôm đó bé ngủ không yên, cứ cựa quậy liên tục. Lúc bật đèn lên thì thấy ch...
Lướt Facebook tối qua mình vô tình đọc được một câu chuyện khá hay.
Có một mẹ bầu từng sinh mổ, trong thai kỳ này cũng gặp khá nhiều vấn đề nên ai cũng nghĩ đến lúc sinh chắc sẽ mổ tiếp. Vậy mà cuối cù...
Hôm nay ngồi nói chuyện với mấy chị ở công ty mới biết là không phải cứ sinh mổ một lần thì lần sau bắt buộc phải sinh mổ.
Trước giờ mình cứ tin điều đó vì hầu như ai xung quanh cũng nói vậy. Sau đó về...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
CHúc c mẹ tròn con vuông nghen. Mai được gặp pé Thìn rồi chắc...
Mình mới đọc bài này, chia sẻ với chị. Chị đã sinh thường 2 lần thì lần này nếu sinh thường thì cũng dễ hơn rất nhiều so với người...
E chuẩn bị sinh lần đầu, cũng thuộc dạng nhát mà sợ đau mà e cũng ko lo như mẹ...