Huhu, mình đúng là người mẹ vô tâm các mẹ ạ. Lúc nãy ngồi làm việc do không để ý nên bụng mình ở dưới thành bàn, khi đứng lên thì mình đứng phụt một cái, mặt trên của bụng bầu đập vào thành bàn, mình thấy đau lắm, đau mất 3-5' rồi thì giờ đỡ rồi (trộm vía). Lúc đập vào thành bàn mình còn đang bị co cứng bụng nữa chứ. Sau đó mình thấy em bé nấc khoảng 5-10'. Giờ thì đỡ nấc rồi. Mình lo lắm, vì hình như bàn đập vào đầu con, mình còn thấy đau nữa là. Mình chạy vào toilet cơ quan khóc một chập. Mình đã 32w rồi mà cái đơn giản như vậy cũng làm ảnh hưởng tới con. Mình đúng là người mẹ vô tâm. Mình lo cho con quá, không biết có làm sao k?