Em có kể 1 câu chuyện cười với anh xã rằng là (kể vui với mấy mẹ luôn :LoveStruc:):
Có 2 nhóc tì sinh đôi nằm trong bụng mẹ thảo luận với nhau. Thằng em hỏi "Anh sẽ làm việc gì đầu tiên khi ra đời?", thì nhóc anh mới trả lời:" Sẽ tìm cái thằng gậy dài dài đêm đêm gõ vào đầu chúng ta để cho 1 bài học!!"
Thế là từ ấy em thấy anh xã nhà em "lơ" em hẳn. Hỏi ra thì bảo "Mỗi lần anh định ấy...là lại nghĩ đến câu chuyện cười của em nên ko muốn phá con..."
Giờ em mang thai gần hết tháng thứ 8, em chẳng thấy chồng tỏ ra gần gũi gì vợ cả. Tuy mọi sinh hoạt hàng ngày vẫn rất thương yêu lo lắng chiều chuộng vợ. Có lần em bảo 6 tuần trước sinh thì người ta thường hay kiêng chuyện ấy. Nghe vậy anh í lờ tịt hẳn chuyện ấy với em luôn. Em cứ thắc mắc liệu anh ấy có "một mình" ko mà kiêng vợ tài quá vậy? Chuyện ngoại tình thì chắc chắn ko thể rồi, anh ấy rất cưng vợ con, và ko dám đâu. Anh í kị chuyện ngoại tình trong hôn nhân lắm.
Làm thế nào để biết anh xã có "tự giải tỏa" ko các mẹ nhỉ? Mà nếu có thì có nên giận ko?
Có mẹ nào mà chồng có tài "nhịn" tốt vậy ko? Sự thực thì xưa nay anh xã nhà em cũng chỉ có nhu cầu bình thường, ko phải là người ham muốn cao đâu.