Trước khi có con, mỗi lần ra ngoài mình chỉ cần mang điện thoại, ví và chìa khóa là đủ. Nhưng từ ngày làm mẹ thì chiếc túi lúc nào cũng đầy đồ: khăn giấy, bình nước, bánh ăn dặm, quần áo dự phòng... Và gần đây mình còn thêm một món nữa, đó là xịt chống muỗi.

Nghe thì có vẻ hơi "quá", nhưng chắc những ai có con nhỏ sẽ hiểu. Chỉ cần nhìn thấy con bị muỗi cắn, nổi mẩn đỏ rồi gãi liên tục là đủ xót rồi. Có lần bé nhà mình còn bị cắn ngay mí mắt, sáng hôm sau ngủ dậy sưng lên, nhìn thương vô cùng.

Từ đó mình bắt đầu chú ý hơn đến việc phòng muỗi mỗi khi đưa con ra ngoài. Sau khi tìm hiểu, mình chọn dùng xịt chống muỗi theCi và duy trì đến giờ cũng được vài tháng.

Mình thích ở chỗ sản phẩm khá tiện. Không cần chuẩn bị cầu kỳ, chỉ cần xịt nhanh trước khi ra ngoài là xong. Chai nhỏ nên bỏ trong túi xách không chiếm diện tích, lúc cần là có ngay.

Điều mình hài lòng nhất là cảm giác an tâm. Mình không phải lúc nào cũng lo lắng nhìn quanh xem có muỗi hay không, hay cứ vài phút lại kiểm tra chân tay con. Bé thì vẫn thoải mái chạy nhảy, khám phá mọi thứ như đúng lứa tuổi của mình.

Ngoài bé, nhiều khi mình và chồng cũng dùng luôn nếu đi dạo buổi tối hoặc ngồi ăn ở quán ngoài trời. Mùi hương nhẹ nên người lớn cũng thấy dễ chịu, không có cảm giác khó thở hay bám mùi quá lâu trên quần áo.

Đương nhiên, mình vẫn nghĩ việc giữ môi trường sống sạch sẽ mới là điều quan trọng nhất. Gia đình mình luôn cố gắng dọn dẹp xung quanh, không để nước đọng và ngủ màn khi cần. Xịt chống muỗi chỉ là một bước hỗ trợ thêm, nhưng với mình thì đây là bước khá cần thiết, đặc biệt mỗi khi đưa con ra ngoài.

Nếu hỏi mình có tiếp tục dùng không thì câu trả lời là có. Không phải vì ai giới thiệu hay quảng cáo, mà đơn giản là sau một thời gian sử dụng, mình thấy sản phẩm phù hợp với gia đình mình. Có lẽ mỗi nhà sẽ có lựa chọn riêng, nhưng riêng mình thì chiếc túi đi chơi của bé chắc sẽ luôn có sẵn một chai xịt chống muỗi để cảm thấy yên tâm hơn trong mỗi chuyến đi.